Christian Bale là Người Dơi đỉnh nhất lịch sử

Tạp chí Variety đưa ra danh sách xếp hạng những tài tử đóng Batman từ gây thất vọng đến tuyệt vời nhất. Christian Bale được đánh giá là hình tượng Người Dơi xuất sắc của lịch sử.

Lewis Wilson - Batman (1943): Là người đầu tiên và trẻ nhất thủ vai Người Dơi (ở tuổi 23), Lewis Wilson không mang lại màn trình diễn đặc sắc như kỳ vọng. Ông bị chê tạo hình Batman béo bụng, chất giọng Boston quá cao và chói tai, chưa toát lên khí chất của nhân vật nổi tiếng, nhưng đổi lại diễn xuất có đầu tư. Sau loạt phim đen trắng kéo dài 15 tập và một số dự án khác, Wilson sớm giải nghệ vào năm 1954.

Val Kilmer - Batman Forever (1995): Hollywood quyết định tái dựng hình tượng Batman theo cách mới, tuy nhiên, sự hợp tác giữa Val Kilmer và Joel Schumacher đã cho ra đời tác phẩm thảm họa. New York Times chê Batman Forever sở hữu kịch bản tệ, diễn xuất của nam chính thiếu điểm nhấn. Thái độ cư xử thô lỗ và mâu thuẫn với đạo diễn đã khiến Kilmer không được góp mặt trong các dự án tiếp theo về Người Dơi.

Robert Lowery - Batman and Robin (1949): Tài tử Mỹ tiếp nối series Batman sau khi Lewis Wilson rời thương hiệu. Khác hẳn Wilson, Lowery đã 36 tuổi lúc đóng phim và do đó, ông có nhiều kinh nghiệm và màn trình diễn cũng hấp dẫn hơn hẳn. Chiếc thắt lưng trên bộ Batsuit của Lowery không bị chê cười là món phụ kiện dùng để che đi vòng hai quá khổ.

George Clooney - Batman & Robin (1999): Theo Variety, "gã đầu bạc" George Clooney có thể được nhớ đến là một trong những Người Dơi tuyệt vời nếu không gắn liền với bộ áo choàng nham nhở, quái đản. Tạp chí Mỹ nhận định việc nhồi nhét nhiều nhân vật phụ và phản diện khiến Clooney trông như thể khách mời trong bộ phim do mình đóng chính.

Ben Affleck - Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), Suicide Squad (2016), Justice League (2017) Zack Snyder's Justice League (2021): Một lần nữa, lịch sử nhạt nhẽo của Người Dơi đã lặp lại, và lần này là nỗi thất vọng đối với Ben Affleck. Đồng ý rằng nam diễn viên không ngừng nỗ lực cho vai diễn, nhưng những gì anh thể hiện chỉ dừng ở mức tạm ổn. Kỵ sĩ bóng đêm của Affleck không gây ám ảnh như Michael Keaton, chưa đủ cao thượng và tổn thương về mặt tâm lý như Christian Bale. Variety đánh giá bộ áo choàng của Affleck cũng khá cồng kềnh.

Michael Keaton - Batman (1989) và Batman Returns (1992): Hai lần khoác áo Người Dơi của Keaton đều được đánh giá cao. Nam diễn viên rốt cuộc đã đập tan mọi định kiến về siêu anh hùng quá thấp và gầy gò để ghi tên mình vào lịch sử điện ảnh. Các pha hành động không thể làm khó ông, và Keaton đã có màn phối hợp hoàn hảo với Jack Nicholson (vai Joker) trong phim.

Robert Pattinson - The Batman (2022): Pattinson khác biệt hoàn toàn các hình tượng Batman cũ. Bruce Wayne qua cách Pattinson lột tả không phải là tay chơi quyến rũ như khán giả thường nghĩ về. Dưới sự chỉ đạo của Matt Reeves, Pattinson khắc họa chân dung một người trẻ vật lộn với chứng sang chấn tâm lý, thông minh nhưng bất ổn, xấc xược với quản gia, không chút vị tha với tội phạm. Tất cả tạo nên sự thú vị riêng về siêu anh hùng hiện đại.

Adam West - Batman (1966): Ông thổi vào nhân vật biểu tượng sự hài hước châm biếm nhưng cũng rất thẳng thắn và đáng tin cậy. Không ngoa khi nói vai Batman đã định danh ngôi sao quá cố trên đường đua phim ảnh. Theo Variety, West qua đời vào năm 2017 vì bệnh bạch cầu. Khán giả sẽ luôn nhớ ông là một trong những Batman thành công nhất.

Christian Bale - Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008) và The Dark Knight Rises (2012): "Christian Bale xứng đáng là Người Dơi đỉnh nhất vì tài năng khắc họa nhân vật không thể thuyết phục hơn", Variety nhận định. Trong chùm phim của đạo diễn Christopher Nolan, Bruce Wayne hiện lên với nội tâm đầy phức tạp, bi thương và nỗi hận thù chồng chất trong tâm trí. Riêng bom tấn Batman Begins ra rạp hồi năm 2005 đã thu về 371 triệu USD toàn cầu, làm hồi sinh nhượng quyền thương mại. Từ đó về sau, Bale luôn được nhắc đến với những phẩm chất tuyệt vời của một Người Dơi chính hiệu.

Quốc Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/christian-bale-la-nguoi-doi-dinh-nhat-lich-su-post1300184.html