Chốt cửa sát hại vợ và sự xuất hiện kịp thời của 2 đứa con

Tại phiên tòa xét xử chồng cầm kéo tấn công vợ ở Hà Nội, nạn nhân hỏi bị cáo: 'Chốt cửa đâm em, sao anh ác thế?'

TAND TP Hà Nội ngày 2/12 đưa Phùng Văn Chiến (31 tuổi, ở Ba Vì) ra xét xử tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án là chị N. (vợ bị cáo).

Cho rằng bị hại không chết là do được cấp cứu kịp thời, nằm ngoài ý chí chủ quan của bị cáo, HĐXX tuyên Chiến mức án 7 năm tù.

Năm 2013, Chiến kết hôn với chị N. rồi chung sống tại quê vợ ở Đông Anh, Hà Nội, cùng con gái riêng của vợ.

Thời gian hôn nhân còn mặn nồng, hai người có thêm cậu con trai. Từ giữa tháng 4, Chiến nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác. Việc này khiến vợ chồng bị cáo xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 13h ngày 21/4, sau khi đi uống bia về, Chiến lên phòng ngủ ở tầng hai. Thấy vợ đang nằm ngủ, bị cáo gọi chị N. dậy để nói chuyện.

Chị N. đáp: “Không nói chuyện gì hết, mày đi chán rồi, mày về lại còn lắm chuyện”. Bực tức vì thái độ của vợ, Chiến nảy sinh ý định giết chị N.

 Bị cáo Phùng Văn Chiến.

Bị cáo Phùng Văn Chiến.

Anh ta xuống bếp lấy kéo rồi quay lại phòng ngủ đóng cửa. Lúc này chị N. đang nằm quay mặt vào trong tường ngủ.

Chiến đi lại giường, dùng tay giữ vợ rồi đâm 1 nhát trúng lưng chị N. “Suốt ngày chửi tao, mở mồm ra là chửi”, Chiến vừa nói, vừa đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.

Nghe tiếng mẹ kêu cứu, hai con của chị N. chạy về phía phòng ngủ. May mắn là chìa khóa vẫn cắm ở ổ khóa ngoài.

Thấy Chiến đang cầm kéo đâm vào lưng mẹ, bé gái giữ tay bị cáo rồi chạy đi gọi ông ngoại. Còn bé trai chạy vào ôm mẹ.

Lúc này, Chiến bỏ xuống tầng một. Thấy bố vợ đến công, bị cáo vứt kéo ở rồi bỏ chạy. Còn nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Sau khi gây án, Chiến đến công an xã tự thú.

Trình bày với HĐXX, chị N. cho hay: “Vợ chồng tôi có cãi nhau từ hôm trước, nhưng không ngờ anh ý chờ tôi ngủ say, chốt cửa đâm tôi như thế”.

Chiến thừa nhận hành vi phạm tội, quay xuống lí nhí nói lời xin lỗi vợ. Đáp lại, người vợ nói: “Sao anh ác thế, chờ tôi ngủ say rồi đâm”.

Không yêu cầu bị cáo bồi thường dân sự, chị N. có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho chồng.

Nước mắt vắn dài nhận án tù, bị cáo được đưa nhanh ra xe chở phạm nhân về trại tạm giam, để lại sau lưng người vợ và đứa con trai nhỏ buồn bã đứng nhìn theo đến hút tầm mắt.

Theo T.Nhung/Vietnamnet

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chot-cua-sat-hai-vo-va-su-xuat-hien-kip-thoi-cua-2-dua-con-post1159284.html