Chồng vừa rời quê đi làm mướn thì gặp cơn bạo bệnh, vợ nghèo 5 con nước mắt ngắn dài bất lực

Bên chiếc giường với hằng hà máy móc, dây truyền và tiếng 'tít tít' vô hồn, nước mắt người vợ cứ lặng lẽ tuôn mỗi sau mỗi tiếng kêu chồng tỉnh lại để cùng mình nuôi 5 đứa con thơ dại.

Bác sĩ Nguyễn Bá Duy, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, những ngày qua nơi đây đang điều trị một trường hợp có hoàn cảnh hết sức đau lòng.

Chị Ngân nghẹn ngào nhìn chồng đang hôn mê.

Mới rời quê đi phụ hồ thì đã gặp nạn

Bệnh nhân tên Nguyễn Đức Hà (37 tuổi, quê Hà Tĩnh) có tiền căn hoàn toàn khỏe mạnh, là công nhân xây dựng và lao động chính trong gia đình có 5 con.

Sau một cơn mưa khi đi làm bệnh nhân lên cơn sốt, đau nhức cơ toàn thân, đau đầu dữ dội.

Khoa Hồi sức cấp cứu, BV Chọ Rẫy.

Khi vào BV Nhân dân Gia Định, bệnh nhân đã khó thở, mệt nhiều, xuất hiện những cơn tím tái, được cấp cứu trong tình trạng còn tỉnh táo nhưng huyết áp rất thấp, điện tâm đồ ghi nhận tình trạng block tim độ 3.

Với những triệu chứng lâm sàng trên, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm cơ tim tối cấp biến chứng sốc tim, phải chuyển gấp qua BV Chợ Rẫy.

Bệnh nhân Nguyễn Đức Hà.

"Khi chuyển đến khoa ICU của chúng tôi, tri giác bệnh nhân đã lơ mơ, bệnh nhân tím tái, sốc tim sâu, tụt huyết áp, da niêm tím tái.

Lúc này chúng tôi đặt nội khí quản, sử dụng thuốc vận mạch và triển khai ngay hệ thống ECMO để hi vọng có thể cứu sống tim.

Rất may mắn sau khi đặt ECMO xong bệnh nhân bảo vệ được tim và các cơ quan như não, gan, thận…" - bác sĩ Duy thông tin.

Bác sĩ Duy theo dõi tình trạng sức khỏe bệnh nhân.

Tuy nhiên đến nay, tình trạng lâm sàng của bệnh nhân rất nặng. Bệnh nhân liên tục vào những cơn bão điện khiến tim gần như không đập, huyết áp tụt và tình trạng suy gan, suy thận vẫn tiến triển.

Các bác sĩ đã cố gắng hỗ trợ tối đa các máy móc hiện đại nhất song song với việc dùng thuốc, chạy ECMO, lọc máu, lọc thận liên tục… để mong các tác nhân virus tấn công tim bệnh nhân sẽ thoái lui trong thời gian tới và tim phục hồi dần, giúp bệnh nhân có thể qua được giai đoạn này.

Sau khi chạy ECMO 8 ngày, tim người đàn ông có dấu hiệu phục hồi khoảng 20% khi co bóp ngày càng khá hơn, gan thận phục hồi dần.

Bệnh nhân nhiều lần lên cơn bão điện gây tụt huyết áp và tim gần như không đập.

Theo bác sĩ với đà phục hồi như hiện tại, từ 3-5 ngày tới anh Hà có thể cai dần ECMO. Sau đó, cần 2-3 tuần nữa để có thể hi vọng phục hồi các cơ quan khác, trong đó quan trọng là phổi, gan, thận và cải thiện tình trạng yếu cơ hô hấp.

Thời gian tiếp theo sẽ là quá trình vật lý trị liệu để bệnh nhân có thể đi lại và sinh hoạt bình thường.

Chị Đặng Thị Ngân, vợ bệnh nhân.

Theo bác sĩ Duy, phần lớn bệnh nhân viêm cơ tim là do tác nhân virus với các triệu chứng như: Ho khan, đau đầu, đau nhức cơ, khó thở, mệt nhiều, hồi hợp tim…

"Đến ngày 11 sau khi nhập viện, viện phí đã hơn 500 triệu đồng. Bệnh nhân hoàn toàn không có bảo hiểm và hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên rất cần xã hội và các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ" – bác sĩ nói.

"Bán nhà ra đường ở em cũng phải cứu chồng em..."

Nghe bác sĩ nói, chị Đặng Thị Ngân nức nở tâm sự, ở quê có 2 sào ruộng nhưng đến 5 đứa con gái, đứa lớn nhất 13 tuổi còn nhỏ nhất mới lên 2, ông bà nội ngoại đều đã già.

Làm lụng mãi mà không có ăn, đôi vợ chồng gởi các con cho người thân và hàng xóm, rời quê Hà Tĩnh vào Sài Gòn làm phụ hồ.

Nhưng mới đi công trình xây dựng phụ hồ được 2 tuần lễ thì bi kịch xảy ra…

Kể hoàn cảnh, người vợ lại rơi nước mắt.

"Hóa đơn viện phí mà em nhận từ BV đã hơn nửa tỷ. Em vay hết bà con họ hàng, anh em trong làng trong xóm và cả vay nóng để đóng nhưng giờ còn thiếu hơn 70 triệu đồng, mà bác sĩ nói còn tăng nữa…

Em đã thuế chấp hết ruộng và căn nhà cấp 4 ở quê rồi. Bây giờ thật sự là bất lực, không biết làm sao để cứu lấy mạng sống chồng em" – chị Ngân lại rơi nước mắt.

Người vợ trong thời điểm được bác sĩ cho vào thăm chồng.

Mỗi ngày vào lúc 15h, chị Ngân được vào thăm anh Hà 15 phút. Hình ảnh người chồng và 5 đứa con thơ dại là chút hi vọng mong manh để cô vợ níu giữ hi vọng người đang nằm thoi thóp trước mặt mình sẽ tỉnh.

Hiện viện phí của người chồng là trên 500 triệu đồng và còn tiếp tục tăng.

Chị nói các con còn dại hết, bé Lan Anh lớn nhất cũng mới học lớp 7, chưa biết suy nghĩ gì cả. Mà dù các con có nhớ cha, chị cũng bấm bụng giấu đám trẻ. Bởi chị biết, một mình chị chịu đựng đã quá dư thừa đau đớn.

Hiện gia đình anh Hà, chị Ngân và 5 con nhỏ đang rất cần sự hỗ trợ.

"Em nhờ các nhà hảo tâm chia sẻ với gia đình em trong lúc khó khăn. Dù phải bán đất bán nhà ra đường ở em cũng phải cứu chồng em. Còn nước còn tát, trăm sự nhờ vào bác sĩ…".

Nói rồi chị Ngân lại nhìn lên gương mặt trắng bệch với đôi mắt nhắm nghiền của anh Hà, thảng thốt gọi tiếng được tiếng mất: "Anh cố gắng lên về với em và 5 con, ba mẹ ở quê cũng mong chờ. Gia đình chỉ trông cậy vào anh. Các con còn nhỏ quá, anh phải về phụ em nuôi các con. Tỉnh lại đi anh…".

Độc giả muốn đóng góp cho hoàn cảnh bệnh nhân Nguyễn Đức Hà xin gửi về Phòng Công tác xã hội bệnh viện Chợ Rẫy.

Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5, TP.HCM.

Điện thoại: 02838552486. Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 0071000077458.

Chủ tài khoản: Bệnh viện Chợ Rẫy, chi nhánh Sài Thành.

Khi chuyển khoản cần ghi rõ: Giúp đỡ bệnh nhân Nguyễn Đức Hà, khoa ICU

Hoặc liên lạc chị Đặng Thị Ngân (vợ anh Hà): 0348823132

Xin chân thành cảm ơn!

Hoàng Lê

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/chong-vua-roi-que-di-lam-muon-thi-gap-con-bao-benh-vo-ngheo-5-con-nuoc-mat-ngan-dai-bat-luc-222020206125555914.htm