Chồng vô tâm nhưng vẫn chấp nhận sống thì chính là lỗi của phụ nữ

Đàn bà trách chồng tệ nhưng vẫn chung sống với anh ta. Hôn nhân không trọn vẹn thì chỉ có bạn mới buông tay, tự giải thoát cho mình mà thôi.

Đàn bà lấy phải chồng vô tâm….

Đó là điều hoàn toàn không thể nào tránh khỏi được, thực tế thì không bao giờ có chuyện 10 người đàn bà lấy chồng thì cả 10 người đều hạnh phúc cả. Nhiều người phụ nữ kết hôn rồi nói nói rằng:

– Lấy chồng khổ lắm…chị khuyên các em cứ độc thân nuôi thân béo mầm con hơn.Lấy chồng kiểu gì cũng hối hận.

Đồng ý là lấy chồng khổ, nhưng không thể quy chụp tất cả ai lấy chồng cũng sẽ khổ được. Cứ tâm lý lấy chồng là khổ thế lỡ như bạn gặp được người đàn ông tốt, yêu thương bạn đến cuối đời thì sao chứ.

Đàn bà không lấy chồng mới là đàn bà dại.

Xưa nay đàn bà vẫn than lấy chồng khổ…nhưng suy cho cùng chẳng phải tự đàn bà làm khổ đàn bà đấy thôi sao?? Nhiều người phụ nữ khổ cực khi phải lấy chồng vô tâm, chồng bạo lực, không biết kiếm tiền, cố gắng sự nghiệp mà lao vào con đường rượu chè, cờ bạc. Tới khi nợ nần thì quay về đánh đập vợ con…

Điều đáng nói là chồng tệ như vậy sao các chị vợ không bỏ quách đi cho nhẹ đời??

Đã là đàn bà thì hãy nhớ rõ rằng sướng hay khổ là do bạn quyết định. Không ai biết trước được người đàn ông mình lấy có tốt hay là tệ. Nhưng một khi đã bước vào cuộc hôn nhân rồi biết rõ chồng vô tâm nhưng đàn bà vẫn nhắm mắt chấp nhận sống cả đời với anh ta thì đó là “LỖI” của chính người đàn bà mà thôi.

Đàn bà đưa ra lý do là sợ mang tiếng ly hôn?? Sợ con cái sống canh có mẹ thì mất cha, có cha thì mất mẹ. Xin lỗi, thời đại nào rồi mà còn những suy nghĩ cổ hủ như vậy nữa chứ?? Thời nay đàn bà lấy chồng được thì chồng không ra gì cũng BUÔNG BỎ được.

Sợ gì hai tiếng LY HÔN cơ chứ, bạn phải buông bỏ người đàn ông tệ như vậy thì mới có thể gặp được hạnh phúc mới tốt hơn chứ. Cứ nhắm mắt cam chịu người chồng không ra gì là tự làm khổ mình, làm khổ những đứa con của mình đấy.

Đàn bà cũ chưa bao giờ là xấu cả, cái ngu nhất đó chính là cứ mãi chấp nhận sống cả đời với người đàn ông không ra gì đấy. Việc bạn chấp nhận sống bên cạnh người chồng vô tâm là cả đời bạn rơi nước mắt, là những đứa con của bạn cả đời chứng kiến cảnh đòn roi của cha chúng đánh người mẹ của chúng. Thử hỏi như vậy…đứa trẻ có bị ám ảnh hay không??

Với đàn bà con cái là quan trọng, nhưng không được sống vì con một cách mù quáng. Bạn phải hạnh phúc thì con bạn mới hạnh phúc được. Bạn đừng thụ động tới mức chồng tệ thì than vãn:

– Tôi khổ lắm…có chồng mà như không??

Nhưng tới khi đặt câu hỏi: Chồng tệ thế…chị ly hôn đi??. Thì ngay lập tức người đàn bà nào cũng lắc đầu nói không dám. Thật đáng buồn, từ bao giờ đàn bà cam chịu khổ cực đến thế cơ chứ?? Có phải đàn bà đang nghĩ rằng sẽ cố thay đổi người đàn ông của mình. Sai lầm rồi, nếu anh ta tốt, yêu vợ thương con thì anh sẽ không vô tâm đến mức tệ hại như thế. Đàn ông không đặt tâm ở bạn thì bạn có sửa đổi anh ta cũng không thể nào sửa được.

Vậy nên bạn có than nữa, than mãi thì cũng chẳng ai giúp được hết. Bạn than chồng tệ nhưng bạn vẫn ngày đêm chung sống với anh ta, để anh ta có quyền hành hạ bạn thì ai giúp nổi. Hôn nhân không trọn vẹn thì chỉ có bạn mới tự giải thoát cho mình mà thôi.

Vậy nên đàn bà ạ, thế kỷ 21 rồi…lấy chồng là việc đương nhiên phải lấy…đừng có đưa ra vô vàn lý do lấy chồng khổ, mẹ chồng khó tính, độc thân mới sướng. 30 tuổi bạn tuyên bố muốn ế nhưng 35, 40 tuổi rồi bạn điên cuồng chỉ vì muốn có tấm chồng mà thôi. Lấy chồng biết chồng tệ mà còn cố níu giữ là lỗi do bạn, nếu đã không dám buông bỏ thì đừng có kêu khổ làm gì cả.

Điều quan trọng nhất là gì ở đây, lấy chồng rồi nhưng nếu chồng tệ quá, sửa đổi chồng mãi mà anh ta vẫn không biết trân trọng vợ, coi trọng gia đình thì cứ mạnh dạn mà ly hôn. Không ai cấm đàn bà 1 đời chồng không được phép tìm kiếm hạnh phúc đâu…vì ở đời đôi khi buông tay mới hạnh phúc, giữ chặt một thứ không đáng chỉ là dại dột tự làm đau mình mà thôi.

ST

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tam-su/chong-vo-tam-nhung-van-chap-nhan-song-thi-chinh-la-loi-cua-phu-nu