Chồng tụ tập hơn 2 giờ sáng chưa về, vợ không cằn nhằn mà gửi loạt ảnh khiến anh sợ 'xanh mắt'
Không cần to tiếng hay phải đến tận nơi kéo chồng về, cô vợ có hành động 'cao tay' khiến 'một nửa' sợ 'xanh mắt'.
Hậu kết hôn, ai cũng mong người bạn đời ân cần, biết quan tâm, chia sẻ việc nhà cho vợ. Gặp được những người như thế, cuộc sống hôn nhân mới bớt nhàm chán và tình cảm mặn nồng hơn.
Thế nhưng đâu phải đàn ông nào cũng biết suy nghĩ, có trách nhiệm với chính cuộc hôn nhân, con cái và gia đình mình.
Có 1001 lí do để các đấng lang quân la cà sau giờ tan tầm. Nào công việc, nào gặp gỡ thằng bạn chí cốt lâu năm... Cũng có không ít người vì ham vui mà quên lối về. Khi ấy, dù vợ có gọi điện cằn nhằn đôi khi cũng vô tác dụng.
Thế nhưng, mới đây một cô vợ có cách riêng trị chồng về muộn. Hơn 2 giờ không thấy đức lang quân có mặt ở nhà, người vợ liền mở vali thu dọn quần áo từng bước một và gửi ảnh cho chồng. Nhìn thấy ảnh, chồng cuống cuồng nhắn: "Đây anh về đây", "Anh đang gọi thanh toán rồi"... Nhưng tất cả đã quá muộn khi vợ đã thu dọn đồ xong và để ra ngoài cửa.