Chồng trẻ bị tố đánh con trai, ca sĩ Thu Thủy nói gì?

Thu Thủy khẳng định cùng chồng Kin Nguyễn nuôi dạy con trai suốt 2 năm nay. Nữ ca sĩ viện dẫn nhiều lý do và dẫn chứng để thanh minh.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn video được cắt từ phần livestream của Thu Thủy bên ông xã trẻ Kin Nguyễn và con trai Henry. Trong đó, bé Henry liên tục nhăn mặt kêu đau. Cổ tay của cậu bé 4 tuổi có những vết đỏ sau khi Kin Nguyễn kéo tay bé xuống dưới bàn. Nhiều khán giả cho rằng Kin Nguyễn đã có hành động bạo hành, như: bóp và cấu tay bé Henry.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn video được cắt từ phần livestream của Thu Thủy bên ông xã trẻ Kin Nguyễn và con trai Henry. Trong đó, bé Henry liên tục nhăn mặt kêu đau. Cổ tay của cậu bé 4 tuổi có những vết đỏ sau khi Kin Nguyễn kéo tay bé xuống dưới bàn. Nhiều khán giả cho rằng Kin Nguyễn đã có hành động bạo hành, như: bóp và cấu tay bé Henry.

Trước phản ứng mạnh mẽ của dư luận, ca sĩ Thu Thủy đã lên tiếng giải thích. Cô khẳng định chồng kém tuổi luôn hết mực yêu thương con trai mình. "Ba Kin có kéo tay con xuống để nhắc Henry ngồi im lại nhưng do trúng cái đế của thành bàn nên bị đỏ một xíu. Henry ở nhà thương ba Kin lắm, hay nhõng nhẽo".

Nữ ca sĩ khẳng định bản thân đủ trưởng thành để phân biệt đúng sai. Với bản năng của một người mẹ, cô biết mình cần làm gì để bảo vệ con trai. Thu Thủy chia sẻ: "Thủy là mẹ độc thân, đứt ruột đẻ con mình ra, nuôi con suốt 4 năm qua, bản thân đủ lớn để nhận biết đúng sai, cái nào tốt cho con và bản thân mình".

Thu Thủy kể trong suốt 2 năm cô và chồng trẻ Kin Nguyễn đã cùng nhau nuôi dạy con trai: "Thủy biết mọi người đang lo lắng cho Henry và cả Thủy. Mọi người hãy yên tâm nếu ba Kin đánh đập tàn bạo như mọi người đang suy diễn thì mẹ chính là người đứng ra để bảo vệ con".

Trước phản ứng mạnh mẽ của cư dân mạng, Kin Nguyễn lập tức lên tiếng trên trang cá nhân. Đầu tiên anh gửi lời xin lỗi mọi người về hành động sai của mình đối với Henry. "Đó là lỗi của Kin và cách dạy con của Kin như vậy là không đúng", anh thú nhận.

Kin Nguyễn cũng phủ nhận việc cấu vào tay con trai riêng của vợ. Anh chia sẻ: "Tính cách Henry ăn đồ ngọt và uống ngọt nhiều sẽ bị tăng động và không kìm chế được hành động của mình, dễ bị quấy. Mỗi lần Henry như vậy, Kin đều kéo giữ tay con lại, để con biết mình đang như vậy là không ngoan, bình tĩnh lại. Hôm qua, lúc Kin kéo tay con thì lỡ trúng vào cạnh bàn bên dưới khiến con đau. Điều này là lỗi của Kin hoàn toàn vì không quan sát kỹ cạnh bàn".

Kin Nguyễn khẳng định luôn yêu thương con riêng của vợ thật lòng, không bao giờ có chuyện xảy ra bạo hành: "Nếu thật sự Kin không thương yêu hay đối xử ngược đãi với Henry như mọi người suy nghĩ thì chắc chắn Kin sẽ không bao giờ nhận được những cái ôm hay hôn má, cầm tay Henry mà không gây cho bé sự khó chịu".

Vừa qua, Thu Thủy và Kin Nguyễn tổ chức đám cưới sau hơn một năm hẹn hò. Chia sẻ với báo chí, Kin Nguyễn khẳng định muốn ở bên cạnh, là chỗ dựa tinh thần cho vợ. Anh xác định cả hai phải trải qua sóng gió, khó khăn nhưng chắc chắn không ngại đối diện. Về phía Thu Thủy, cô tự hào khi Kin Nguyễn yêu thương con riêng của mình. Vì thế, cậu bé gọi anh là bố.

Phan Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-nghe/kin-nguyen-bi-to-danh-con-trai-vo-ca-si-thu-thuy-noi-gi-1260485.html