Chồng tiếc từng đồng với người thân

Chồng không trả tiền ăn cho bố mẹ vợ, dù con khát khô cổ cũng bắt chờ để mua được nước ở chỗ bán rẻ.

Vợ chồng tôi đã kết hôn 3 năm. Những năm qua, tôi thấy chồng chí thú làm ăn nên vui với điều đó, ngặt nỗi, chồng quá tiết kiệm. Chồng chưa bao giờ mời nổi bố mẹ tôi một bữa cơm. Thậm chí, có lần bố mẹ ghé chơi, chúng tôi chưa kịp cơm nước nên đi ăn món bún đậu ngoài hàng. Đến khi thanh toán, chồng không tự giác khiến mẹ tôi phải trả tiền. Khi giúp bố mẹ tôi sơn sửa nhà cửa, anh cũng hỏi tôi tiền công trước mặt bố mẹ, khiến tôi muối mặt và phải đưa tạm cho anh 300.000 đồng và mặt mày anh nhặng xị lên, bảo không đáng với công sức bỏ ra. Đợt 30/4 vừa rồi, nhà tôi đi Ninh Bình. Con trai tôi khát nhưng chồng để cháu phải đợi cho tới khi anh tìm được quán bán nước rẻ thì mới mua cho uống.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tam-su/chong-tiec-tung-dong-voi-nguoi-than-2021051000303061.htm