Chồng thuê người tạt axit vợ vì bị 'cắm sừng'?

Tối 20/11, gã chồng vốn mang tiếng hiền lành đã gây ra một tội ác kinh hoàng, đó là thuê người chặn đường tạt axit vào vợ nhằm hủy hoại nhan sắc của chị D..

Mặc dù kinh tế chưa được khá giả như những gia đình khác, nhưng gần 7 năm chung sống với nhau, chị D. và Hải đã kịp có với nhau hai mặt con. Nếu như trước, trong gia đình nhỏ này luôn rộn tiếng cười thì thời gian gần đây, giữa họ lại thường xảy ra mâu thuẫn mà nguyên nhân chính là do Hải nghi ngờ chị D. có người tình. Cũng chính vì nguyên cớ đó mà Hải cũng vài lần đánh vợ, khiến chị D. phải bỏ về nhà bố mẹ đẻ để lánh nạn.

Lập kế hoạch thuê người “hạ thủ”

Theo thông tin mà chúng tôi có được thì vào khoảng 20h ngày 20/11 tại khu vực đường liên xã thuộc xã Văn Xá và xã Kim Bình của huyện Kim Bảng đã xảy ra một vụ tạt axit kinh hoàng. Hai nạn nhân được xác định ngay sau đó là chị Đinh Thị D. (SN 1988) trú tại xóm 2, xã Văn Xá và em dâu của chị này là Chu Thị H. (SN 1990) trú tại xóm 10, xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng.

Cụ Ch. cùng hai đứa con của Hải - D.

Một số người dân sống gần khu vực xảy ra sự việc cho biết, khi chương trình thời sự vừa hết thì bất ngờ họ nghe thấy tiếng la hét thất thanh của hai phụ nữ ở khu vực đường liên xã, kèm theo đó là tiếng xe máy lao vút đi. Một số người dân vội chạy đến hiện trường thì phát hiện ra chiếc xe máy đổ chỏng chơ giữa đường, tiếng máy vẫn nổ. Nhưng chưa hết, mọi người kinh hoàng nhận ra ở bên đường là hai người phụ nữ đang quằn quại kêu gào hết sức thảm thiết. Chứng kiến cảnh đó rất nhiều người đã phải rùng mình bởi trên thân thể của hai người này vẫn cháy xèo xèo, thịt da như bóc từng miếng.

Trước tình thế cấp bách trên, một số người dân, ngay lập tức đưa hai nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời điện báo cho công an xã Văn Xá toàn bộ vụ việc. Ông Chu Văn Phong, Trưởng công an xã Văn Xá cho biết: "Nhận được tin báo chúng tôi đã nhanh chóng xuống hiện trường. Bước đầu quan sát và những thông tin mà quần chúng nhân dân cung cấp, xác định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, nên chúng tôi đã thông báo cho công an huyện Kim Bảng toàn bộ vụ việc. Đồng thời, tập trung toàn bộ quân số, bảo vệ hiện trường, phối hợp với công an huyện thu thập chứng cứ, tiến hành khoanh vùng, sàng lọc các đối tượng nghi vấn".

Cũng theo vị Trưởng công an xã Văn Xá, chỉ trong một thời gian ngắn, cơ quan công an đã xác minh và nhanh chóng bắt giữ một số đối tượng tình nghi có liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên. Theo đó, kẻ chủ mưu là Chu Văn Hải (SN 1983) trú tại xóm 2, xã Văn Xá, chính là chồng của chị Đinh Thị D. và 3 đối tượng liên quan. Trong đó, đối tượng Lê Văn Lợi (SN 1990), trú tại thị trấn Quế, Kim Bảng là đối tượng chỉ điểm, còn 2 đối tượng Trương Hữu Duy và Nguyễn Đình Bảo (cùng SN 1996) trú tại Vân Lâm, Kim Bảng, là những người được Hải thuê để tạt axit.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hải đã khai như sau, do nghi ngờ D. có quan hệ bất chính với người khác, nên giữa hai vợ chồng y xảy ra mâu thuẫn. Mặc dù phân tích cặn kẽ nhưng vợ vẫn chẳng nghe, quá bực tức trước thái độ của D., Hải đã mua 1,2 lít axit đậm đặc và thuê Trương Hữu Duy và Nguyễn Đình Bảo tạt vào chị D. nhằm... răn đe. Để tránh bị phát hiện, Hải có nhờ Lê Văn Lợi là em con nhà cô ruột đứng ra chỉ điểm để các đối tượng trên ra tay.

Đối tượng Chu Văn Hải tại cơ quan điều tra.

Tan nát gia đình bắt nguồn từ mối tình vụng trộm?

Mặc dù sự việc trên đã diễn ra vài ngày, nhưng dư luận xã Văn Xá vẫn bàn tán xôn xao. Ngoài việc lên án về hành vi man rợ của Hải và đồng bọn gây ra với chị D. thì cũng không thiếu những lời tiếc rẻ cho hành vi đối nhân xử thế của chị này với chồng. "Có với nhau 2 mặt con rồi mà lại đi cặp bồ, lăng nhăng thì ai mà chịu được. Tôi thừa biết tính thằng Hải, nó hiền lành chứ đâu phải là kẻ ăn không ngồi rồi. Giá như, D. suy nghĩ thấu đáo thì chắc chắn sẽ không có vụ việc đau lòng như thế này đâu" - một người hàng xóm gần gia đình này cho biết.

Cũng theo thông tin từ ông Phong, Trưởng công an xã, cách hôm xảy ra sự việc hơn 1 tháng, chị D. có cầm đơn ly hôn lên UBND xã Văn Xá để làm các thủ tục "cắt đứt" với anh Hải với nguyên nhân bị chồng đánh đập. Sau khi tiếp nhận đơn, UBND xã và các cơ quan liên quan đã tổ chức hòa giải cả hai bên nên chị D. đồng ý cầm đơn về.

Một số người dân sống gần nhà Hải cũng cho hay, thời gian gần đây, vợ chồng Hải thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Bà Chu Thị H., sống gần nhà anh Hải cho biết: "Có hôm con D. nhắn tin cho người tình bị chồng bắt được. Thấy có tin nhắn, Hải hỏi: "Mày nhắn tin cho ai?", thì D. xấc xược đáp lại: "Tao nhắn tin cho ai mày hỏi làm gì?". Trước câu nói đó, điên tiết Hải đã chửi và quay lại tát vào mặt D. 2 cái. Hôm sau 3 mẹ con nó thu dọn quần áo bỏ về nhà bố đẻ".

Tìm đến nhà của vợ chồng Hải, lúc này trong ngôi nhà tồi tàn của đôi vợ chồng trẻ có rất nhiều người tìm đến chia sẻ cũng như hỏi nguyên nhân cặn kẽ của sự việc. Thấy có khách, cụ Nguyễn Thị Ch. (SN 1932), bà nội của Hải, lập cập đứng dậy rót nước rồi tâm sự với chúng tôi: "Khổ lắm các chú ạ! Mẹ mất sớm, bố làm ăn xa nên mọi việc trong nhà em nó đều gánh vác hết. Em trai nó sang Đài Loan được gần 1 năm vừa mới gửi tiền về cho Hải để đi học tiếng và làm các thủ tục để sang đấy làm cùng thì xảy ra chuyện. Dại dột thế không biết nữa, không chỉ mình nó khổ mà cả nhà, cả họ đều khổ theo nó".

Cụ Ch. cũng cho biết, Hải và chị D. kết hôn với nhau được gần 7 năm và có với nhau hai đứa con, cháu lớn là Chu Văn H. đang học lớp 2, cháu bé 4 tuổi đang học lớp mẫu giáo. Từ khi xảy ra mâu thuẫn, chị D. đã đưa hai đứa con về nhà bố mẹ đẻ để sống. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra được 2 ngày, gia đình chị D. mang hai cháu lên gửi lại cho cụ Ch. chăm sóc.

Ông Đinh Văn Đ. (SN 1952), bố chị D. và cũng là bố chồng chị H. cho biết thêm, cách đây hơn 1 tháng, Hải có xuống nhà ông mượn tiền và vàng để lấy tiền làm thủ tục đi XKLĐ nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên ông Đ. có nói là không có. Thấy thế, Hải đã vùng vằng bỏ ra về rồi kiếm cớ sinh sự với vợ. Vài hôm, Hải lại xuống và đòi mượn sổ đỏ để cắm, nhưng tiếp tục bị ông Đ. từ chối.

Được biết, sau khi được cấp cứu ở bệnh viện tuyến dưới, nhưng trước những vết thương do dung dịch axit gây ra, hiện tại hai chị Đinh Thị D. và Chu Thị H. đang được điều trị tích cực tại bệnh viện bỏng Quốc gia.

Trao đổi với PV về tình hình sức khỏe của chị H. và chị D., bà Nguyễn Thị Th., mẹ của 2 nạn nhân, cho biết: Hiện giờ sức khỏe của cả 2 đang rất yếu chưa ăn được gì. Riêng chị H. bị bỏng nặng nhất cả ở mặt và ở người. Một bên mắt của H. hiện không nhìn thấy gì, có thể bị hỏng. Còn chị D. bị bỏng ở mặt và đầu, một mắt hiện giờ đang bị mờ, thứ 3 tuần này các bác sỹ sẽ tiến hành phẫu thuật.

Nguyễn Bắc - Hoàng Hải

Nguồn ĐS&PL: http://www.nguoiduatin.vn/chong-thue-nguoi-tat-axit-vo-vi-bi-cam-sung-a116140.html