Chồng thi thoảng 'ăn chả', còn cháu thi thoảng có ý 'thèm nem'

Vì gia đình và các con, cháu không để lộ, không chấp. Không gì là không có giá cả. Nhưng cháu cũng không giữ được mình, ít nhất là trong tư tưởng cô ạ.

Cô kính mến!

Cháu là thế hệ không quan tâm đến lớp phụ nữ đánh ghen tàn tệ hôm nay. Trong mắt cháu, trong đầu của bọn cháu, số ấy đông nhưng tầm thấp kém.

Vì sao cháu gọi là lớp, lớp đây là lớp người, tầng lớp. Họ học ít, dù cho có tiền vẫn không vực họ lên đắng cấp cao được, đừng tự làm mình vẩn đục vì họ.

Nhưng phải thừa nhận chuyện ngoại tình bây giờ ở cả hai giới đều rất phổ biến cô ạ. Đàn ông thì khỏi phải nói, có chức hay có tiền đều giống nhau ở chỗ coi chuyện vi vu em út là tất nhiên.

Vợ ư, vợ chỉ cần quyền và tiền, hai thứ ấy ở chồng vẫn nguyên. Hầu như không tìm được một ông đàn ông sạch, theo ngôn ngữ thời thượng nếu là quan chức hay đại gia, giám đốc…

Phụ nữ thì sao? Có thể cô thuộc thế hệ cũ và cổ điển, cô không sát với biến động trong quan hệ và tâm lý của cánh nữ trẻ. Bạn bè cháu, đều đã có gia đình, tầm ba mươi đến ba mươi lăm.

Theo cháu biết, ngoài chồng mình có thi thoảng, có đứa còn thường xuyên như đàn bà Tây. Qua câu chuyện của chúng nó và bạn công sở, các chị lứa bốn mươi thì cũng không ít người chán chồng, bỏ chồng hoặc đi “cải thiện” kiểu ông chả bà nem.

Cháu năm nay 33 tuổi, chồng cháu bốn mươi. Yêu nhau nhiều như mọi người, rồi cưới và sinh lần lượt hai con, đứa 9 tuổi, đứa 5 tuổi, nếp tẻ đủ. Kinh tế khá từ hai gia đình nên chúng cháu ở riêng ngay khi kết hôn, nhà có người giúp việc.

Chồng cháu là giám đốc công ty của mình, bận rộn, giao dịch, công tác, tiếp xúc (các quan chức sở tại) để trơn việc. Cháu phát hiện từ mùi, từ cung cách với tiền, từ những mệt nhọc sau các công đoạn với đối tác. Nhưng vì gia đình và các con, cháu không để lộ, không chấp. Không gì là không có giá cả.

Nhưng cháu cũng không giữ được mình, ít nhất trong tư tưởng cô ạ. Với người này là sự chỉn chu. Với người kia là học vấn, trí tuệ. Cũng có khi cháu chỉ thèm một người bình thường, giản dị, tháo vát, chân thành thôi cô.

Nếu cái đà này, nhiều gia đình giống như gia đình cháu, thì phụ nữ có chịu yên không cô? Và các ông chồng làm ăn sẽ cứ ngựa quen đường đó, đúng không cô? Chất lượng cuộc sống quá thấp và hai chữ hạnh phúc thật mong manh cô nhỉ?

---------------------

Cháu thân mến!

Trước hết phải nói trong quan niệm “đàn bà Tây” của các bạn và cháu. Phụ nữ Tây dĩ nhiên rất thoáng chuyện tình dục.

Họ được giáo dục về giới khi còn bé, cháu biết mà, thiếu nữ thì đã có thể tò mò việc quan trọng ấy sớm, trưởng thành, đi ra khỏi nhà và…Họ có thể với người này người kia nhưng khi đã có chồng họ rất giữ gìn.

Ở đây cô nói những phụ nữ học thức và nề nếp, có đạo đức. Nhưng vẫn có cảnh phụ nữ ngoại tình với bạn của chồng hoặc với ai đó, khi ấy bao giờ cuộc hôn nhân của họ cũng có lý do cho việc đó và họ nói với chồng ngay để ly thân hoặc ly dị. Đấy, khác ở chỗ, họ có làm và có tuyên bố, không nhập nhèm, không ông chả bà nem.

Ở ta, đúng là xã hội ai có chức thì có quyền lực và họ buôn cái đó ra cho những ai ở ngoài muốn mua. Mua là mua những mối quan hệ để có tiền, quan hưởng lợi và người mua cũng được hưởng. Thế là cứ giằng co, xã hội bị cái cây giằng co ấy bám rễ sâu và bị hủy hoại.

Cô không nghĩ chồng làm giám đốc công ty của mình mà luôn phục vụ nhiều công đoạn cho các đối tác lại được vợ bỏ qua cho. Ớt nào ớt chẳng cay, chỉ vì làm ăn và tiền bạc để duy trì việc nuôi con nên thế thôi. Và vợ ấm ức, hoặc trầm cảm, hoặc lạnh lùng, hoặc rắp tâm phá ra.

Có lẽ những nước nghèo và lạc hậu Á châu ta mới có cảnh làm ăn này. Ấn Độ đã khác, Thái Lan có khác, Đài Loan cũng khác. Vậy thì do cái gì? Chắc chắn do cơ thế nó chưa tự nhiên và do cả đàn ông đàn bà đều còn tăm tối.

Đừng nghĩ tiền vào là đã sáng, bình quân GDP đầu người ở VN còn dưới Singapore khoảng 15 lần. Các nước ấy được vậy là do cơ chế nó khiến quan nghiêm, người nghiêm, nền giáo dục nghiêm.

Cô cũng không quan tâm chuyện đánh ghen. Nhưng có quan tâm đến thực trạng ông chả bà nem ở VN. Nhắc nhớ mình cháu nhé, sống trung thực, vì gia đình cần tồn tại và vì các con cần trong trẻo lớn lên. Đời chúng còn quá dài, xã hội mình quá bất an và bất trắc, cẩn trọng nha cháu.

Dạ Hương

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/bai-thu-2-tuan-toi-day-chau-d273442.html