Chồng than thở vì vợ cứ giận lại 'order cả thế giới', hội chị em đồng cảm vì cũng 'xả stress' theo cách tương tự

Đọc bình luận, anh chồng sẽ nhận thấy rằng vợ mình không phải 'duy nhất' bởi nhiều chị em cũng coi mua sắm là cách 'xả stress' hiệu quả.

Không chỉ trong lúc yêu, mà ngay cả khi kết hôn thì việc vợ chồng giận dỗi là "chuyện thường như ở huyện". Thậm chí, lúc sống chung tần suất mâu thuẫn lại càng tăng, nhất là khi phát hiện được khiếm khuyết của đối phương.

Nếu rơi vào tình cảnh "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt", các cô vợ có cách hành xử khác nhau. Ngoài đuổi chồng ra khỏi phòng ngủ, dọn đồ về nhà ngoại... thì cách đơn giản nhất là mua sắm.

Chồng than thở vì vợ cứ giận là "mua cả thế giới" (Ảnh minh họa)

Chồng than thở vì vợ cứ giận là "mua cả thế giới" (Ảnh minh họa)

Như cô vợ dưới đây, cứ giận chồng là "mua cả thế giới" đến mức người bạn đời phải lên mạng kêu than:

"Vợ cứ dỗi, giận là order, mua sắm đủ thứ?

- Alo anh T.A ạ?

- Ừ mình đây, ai đấy nhỉ?

- Anh ơi, anh xuống nhận giúp em con robot hút bụi với ạ.

- Ủa mình có mua đâu nhỉ.

- Em cũng không biết, có chị thanh toán rồi ạ.

- Nhà mình có 1 con rồi sao lại mua con nữa nhỉ.

- Anh xuống nhận giúp em với ạ…

Xuống thì nhận con robot hút bụi, hơn 6 triệu, nhớ ra là hôm trước 2 vợ chồng cãi nhau, vợ order, mua cái gì đó.

- Alo em à.

- Gì?

- Em mua robot hút bụi à?

- True.

- Nhà có 1 con rồi mà.

- Thích mua 2 con, 1 con chạy phòng ngủ, 1 con chạy phòng khách không được à.

- Chịu, thôi em nhất!

Đấy anh em à, lấy nhau về được 2 năm, đang kế hoạch chưa có cháu… tiền nong thì về vợ giữ hết. Có gì mua sắm thì báo vợ, cần tiền thêm báo vợ, vợ đưa. Tất nhiên 2 vợ chồng cũng có kế hoạch lớn như mua xe, đổi nhà…v…v… nhưng không biết chị em nào như vợ mình, cứ giận, dỗi chồng là đi mua sắm còn không ra ngoài được thì order đủ mọi thứ trên mạng về, không dùng cũng order về… Anh em bảo order những cái thứ như này chả hiểu để làm gì?

5 hộp quần sịp, mỗi hộp 7 cái, 5 hộp là 35 cái “Ủa thế em order mặc 1 tháng rồi giặt 1 thể à?” “Kệ em”.

Đã có máy ép hoa quả rồi, mua thêm máy xay sinh tố “Có máy ép rồi mua máy xay sinh tố làm gì” - “Thích uống sinh tố hơn nước ép, mua không được à?”

Mua 20 cái ốp điện thoại cùng 1 lúc... ”Em định dùng ốp đến già à?” - “Mỗi ngày thay 1 cái, anh cấm được em à?”

Order khung ảnh… ”Em có ảnh bỏ vào không?” - “Không có, nhưng em thấy xinh thì em order cho sướng, nhìn anh bực cả mình!”

Mua 2 con gấu bông 1m5… ”Em còn bé gì đâu mà chơi gấu bông” - “Hôm nào giận dỗi thì em ôm gấu bông, anh ra ghế mà ngủ, không thì đừng hòng ở phòng!”.
….

Thôi nói dài quá, kiểu cứ mua mấy cái đồ linh tinh, cứ giận dỗi là mua, mua và mua… Bình thường chị em mà giận, mà dỗi thì làm gì? Chứ giận dỗi thế này tốn tiền quá".

Bên dưới, nhiều chị em không trách cô vợ mà lại đồng cảm:

- Cần gì phải giận chồng, mình mà buồn mình cũng order đủ thứ trên trời dưới đất, nhiều khi không xài nhưng thích order vì đam mê vậy đó.

- À vì order là niềm đam mê, đấy gọi là mọi lỗi lầm đều được trả giá bằng tiền bạc

- Có nha anh bạn ơi, oder và mua đồ là 1 cách xả stress cực kỳ hiệu quả (với điều kiện được bác tài trợ).

- Tôi cũng thế, buồn, stress, áp lực,... các kiểu là đi mua đồ, hoặc oder: váy, áo, son, giày dép, túi xách...

Giận lên là sắm đủ thứ có lẽ là cách xả stress của rất nhiều chị em.

Theo Tường San/Công lý & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/chong-than-tho-vi-vo-cu-gian-lai-order-ca-the-gioi-hoi-chi-em-dong-cam-vi-cung-xa-stress-theo-cach-tuong-tu/20210315040648355