Chồng tát vợ trong 'cơn điên' chỉ vì dám mặc váy gợi cảm đi ăn cưới

Hương đau, không phải vì cái tát trên má mà là đau trong lòng. Người chồng bấy lâu nay một mực yêu thương cô mà nay lại đánh cô như này sao?

Chồng tát vợ vì dám mặc váy gợi cảm đi ăn cưới. Ảnh minh họa

Lan Hương (19 tuổi, Hà Nội) kết hôn gần 2 năm nay và có một bé gái 8 tháng tuổi. Cô và chồng quen nhau khi làm cùng một công ty, anh là giám đốc còn cô là nhân viên phòng PR.

Vốn là cô gái hiện đại, năng động, xinh đẹp và khéo léo, Hương lọt ngay vào “mắt xanh” của chàng giám đốc đào hoa, tài giỏi ngay từ khi mới bước chân vào làm việc.

Cùng với ngoại hình nổi bật, phong cách ăn mặc hợp thời trang và tự tin giao tiếp, Hương luôn được sếp “ưu ái” cho đi cùng trong những cuộc đàm phán, hội họp hay tiếp khách với đối tác.

Và từ đó, “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, cặp đôi “trai tài gái sắc” chính thức yêu nhau trong sự ngưỡng mộ, xuýt xoa của mọi người trong công ty. Sau hơn 1 năm, hai người chính thức về chung một nhà.

Chồng Hương là một người tài giỏi, yêu chiều vợ con hết mực, nhưng có một điều mà khi cưới về cô cảm thấy vô cùng khó chịu là anh thay đổi 180 độ, luôn soi xét quá mức về chuyện ăn mặc của cô.

Nếu như trước đây, anh ấn tượng và yêu Hương chỉ vì cô xinh đẹp, biết làm đẹp và ăn mặc hợp thời trang, thì bây giờ anh lại khó chịu mỗi khi cô mặc những bộ váy ngắn hoặc bó sát người.

Thậm chí, anh còn điều chuyển cô xuống phòng hành chính vì không muốn cô bị áp lực công việc và có nhiều thời gian dành cho gia đình. Nhưng cô biết, lý do chính là anh không muốn cô đi gặp gỡ khách hàng và giao lưu với quá nhiều người đàn ông.

Sau khi sinh con xong, cô muốn xin việc làm ở một chỗ khác cho thoải mái và gần nhà hơn để tiện đi lại nhưng anh không đồng ý. Anh muốn được đưa đón cô đi làm mỗi ngày và có lẽ chỉ như vậy anh mới yên tâm, thoải mái khi kiểm soát được cô.

Người vợ vụn vỡ trong lòng khi chồng đối xử với mình như vậy. Ảnh minh họa

Dù biết là chồng yêu mình nhiều nên mới ghen và “đề phòng” như vậy nhưng điều này khiến Hương cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Chỉ cần có người khen “đúng là gái một con trông mòn con mắt, hôm nay xinh ghê” hay “chiếc váy này chị mặc tôn dáng thế”... là y như rằng hôm đó về mặt anh không vui và bắt vợ bỏ chiếc váy đi bằng được.

Hương vốn là cô gái hiện đại nhưng tính tình đoan trang, vậy mà chồng lại không tin tưởng khiến cô thấy rất bức bách và khó chịu. Qua một thời gian thanh lọc và mua sắm thêm, tủ quần áo của cô hiện tại chỉ còn những bộ quần áo đúng chất công sở “chuẩn không cần chỉnh”, nếu là váy thì cũng phải dài quá đầu gối.

Đã bao lần nói với chồng từ nhỏ nhẹ đến giận dỗi nhưng anh vẫn không thay đổi với lý luận: “Giờ em có chồng con rồi mặc đẹp cho ai ngắm. Người ta mặc đẹp để giữ chồng chứ anh chỉ cần em giản dị, kín đáo như này là lúc nào cũng một lòng một dạ với em”.

Mệt mỏi và bất lực thực sự. Có một hôm Hương đi ăn cưới một người bạn, chẳng lẽ lại diện mấy bộ sơ mi quần âu nên cô “đánh liều” mặc một bộ váy bó sát, phía trên hở nhưng có phần ren che khéo léo.

Phải nói rằng khi diện những bộ váy này lên, nhìn Hương như trẻ thêm mấy tuổi. Sự quyến rũ, mặn mà của gái một con khiến bất kỳ ai cũng phải ngước nhìn.

Khi đi về, Hương vừa bước vào cửa nhà thì thấy chồng đã đứng ở đó. Anh đi công tác về sớm hơn dự định. Nhìn vợ xúng xính trong bộ quần áo gợi cảm, anh nóng mắt chạy đến tát thẳng tay vào mặt vợ rồi hét lên như muốn nổi điên: “Chọn lúc tôi đi vắng để ở nhà ăn mặc thế này à? Cô được lắm, không coi lời chồng ra gì”.

Hương đau, không phải vì cái tát trên má mà là đau trong lòng. Người chồng bấy lâu nay một mực yêu thương cô mà nay lại đánh cô như này sao? Cô vụn vỡ trong lòng.

Xem thêm clip hậu trường chụp ảnh của Kỳ Duyên

L.H - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/chong-tat-vo-trong-con-dien-chi-vi-dam-mac-vay-goi-cam-di-an-cuoi-42203-13.html