Chồng tai biến, con nhiễm chất độc da cam

TP - Con trai bị thiểu năng trí tuệ do di chứng điôxin, chồng bị bệnh tật, đó là gia cảnh của bà Lại Thị Tình ở tổ 36, khu 4 (phường Nông Trang, TP Việt Trì, Phú Thọ). Bà Tình bên chồng và con trai Ảnh: Duy Ngợi.

Sau hơn 3 năm đi thanh niên xung phong mở đường ở chiến trường nam Lào, cuối năm 1975 bà Tình (SN 1955) về làm việc tại nhà máy dệt của TP Việt Trì. Năm 1983, bà lập gia đình với ông Lương Hồng Ngân rồi hai lần sinh nở nhưng đều không giữ được. Đến năm 1985, ông bà sinh con trai đầu lòng Lương Ngọc Tùng, hai năm sau có thêm cô con gái Lương Thị Ngọc Dung (giờ đã có gia đình). Tuy nhiên, từ lúc lọt lòng, Tùng đã bị hở hàm ếch và không có lưỡi gà.

Càng lớn, Tùng càng có những biểu hiện không bình thường, trí tuệ kém phát triển. Mang con chạy chữa khắp nơi, vợ chồng bà Tình như quỵ ngã khi biết đứa con trai độc nhất của mình bị nhiễm chất độc da cam. Nhờ chương trình từ thiện của Chính phủ Pháp, Tùng được vá hàm ếch năm 1998. Hằng ngày, mọi chi tiêu trong nhà, bà Tình chỉ biết trông chờ vào những đồng tiền xe ôm ít ỏi của ông Ngân.

Năm 2000, Tùng được hưởng chế độ trợ cấp dành cho nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, còn đến năm 2009, bà Tình mới có chế độ này. Khó khăn chồng chất khó khăn khi tháng 10-2011, ông Ngân bị tai biến mạch máu não phải điều trị tại bệnh viện hơn 4 tháng.

Trong thời gian đó, bà Tình phải gửi con trai vào Trung tâm điều dưỡng phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì trong thời hạn 3 tháng (mức phí 2 triệu đồng/tháng). Ngoài thời gian chăm sóc chồng, hằng tuần bà dành hai buổi vào thăm con trai. Sang tháng thứ tư, trung tâm tăng phí lên 10%, do không có điều kiện bà Tình buộc phải mang con đi nhờ người thân trông nom, chờ lúc chồng ra viện mới đón con về.

Chồng ốm đau, con không bình thường nên lúc nào bà cũng phải ở nhà túc trực, không làm được việc gì. Đã 27 tuổi nhưng mọi sinh hoạt, ăn uống của con trai bà đều phải có người chăm sóc. Nguồn sống cả gia đình bà chủ yếu trông vào khoản trợ cấp gần 2,5 triệu đồng/tháng trong khi tiền thuốc cho chồng, con hằng ngày đã tốn hơn 200 nghìn đồng.

Mong những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa giúp gia đình bà Tình giảm bớt khó khăn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi theo địa chỉ gia đình, hoặc Ban Bạn đọc báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

Bạn đọc có thể chuyển tiền giúp gia đình bà Tình vào tài khoản:

Ngân hàng BIDV

- Tên tài khoản; BÁO TIỀN PHONG. Số tài khoản: 1231 0000 062175

- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung, Hà Nội

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/ban-doc/573109/chong-tai-bien-con-nhiem-chat-doc-da-cam-tpp.html