Chồng say rượu về nhà chửi bới bị vợ trói tay, dìm đầu xuống nước tử vong

Bà Nga khai chồng bà nhậu say về nhà rồi ngã ở bậc cửa rồi chửi bới vợ. Thấy vậy, bà lấy dây vải trói tay dìm đầu chồng xuống nước rồi đưa chồng vào giường thay quần áo đắp chăn ngủ nhưng tử vong lúc nào không hay.

Tối 11/4, Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nga (41 tuổi, trú xã Yên Lư, huyện Yên Dũng) để làm rõ hành vi giết người.

Bà Nga là hung thủ giết chồng mình trong vụ án mạng xảy ra hôm 28 Tết Nguyên đán vừa qua. Qua hồ sơ vụ án, chiều 9/2, ông Dương Xuân Mận (49 tuổi, chồng bà Nga) về nhà trong trạng thái say rượu. Thấy chồng ngã úp mặt xuống bậc cửa, bà Nga đỡ dậy thì bị chồng chửi bới, định bóp cổ.

Bà Nga rớt nước mắt khi tới công an đầu thú

Lúc này vì quá bực tức, bà Nga lấy đoạn dây vải dài khoảng 70cm trói hai tay chồng lại rồi tìm quần áo mới để thay cho ông Mận. Sau đó, bà Nga mang một chậu nước và khăn vải để lau rửa. Lúc này, bà lấy kéo cắt dây trói tay chồng nhưng lại bị ông Mận túm tóc, chửi bới tiếp.

Bà Nga lấy băng dính dán miệng rồi dìm đầu ông Mận vào chậu nước. Khoảng 20 phút sau, bà Nga cắt băng dính dán miệng, thay quần áo rồi bế chồng đặt lên giường đắp chăn ngủ.

Đến 22h cùng ngày, bà Nga gọi chồng nhưng không thấy trả lời, thấy cơ thể lạnh toát nên bà gọi người thân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng để cấp cứu thì được thông báo ông Mận đã tử vong.

Thời điểm đó, Công an huyện Yên Dũng nhận tin trình báo từ gia đình cho hay ông Mận tử vong do say rượu và ngã ở bậc thềm nhà dẫn đến tổn thương vùng đầu và cằm, gây mất máu.

Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong chết do có tác động ngoại lực. Kết quả trưng cầu giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), nạn nhân được xác định chết do ngạt nước.

Nhận định tính nghiêm trọng của vụ án, thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, đã chỉ đạo Công an huyện Yên Dũng tập trung điều tra.

Sau khoảng thời gian điều tra, lực lượng chức năng tập trung sự nghi vấn vào bà Nga. Công an tiết lộ một trong những căn cứ nghi ngờ và Nga là hung thủ bởi sau khi chồng chết, bà có biểu hiện tâm lý hoang mang, lo sợ.

Sau gần 1 tháng gây án, đến ngày 3/3, bà Nguyễn Thị Nga đến cơ quan công an đầu thú, thừa nhận hành vi giết chồng.

Hà Ly

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/vu-vo-dim-chong-say-ruou-xuong-nuoc-tu-vong-o-bac-giang-30877.html