Chồng sa ngã vì vợ... nguội 'lửa yêu'

Hoa không ngờ, nguyên nhân chỉ đơn giản là không đáp ứng nhu cầu của chồng mà dẫn đến điều vô cùng tệ hại này.

Hoa không tin rằng, cô bị chồng “cắm sừng”. Cô trẻ hơn Thái 11 tuổi, là sinh viên năm thứ 2 nhạc viện. Cô là hotgirl của nhạc viện. Giọng hát hay, dáng dấp chuẩn. Trong mắt mọi người thì Thái lấy được Hoa chẳng khác “chuột sa chĩnh gạo”.

Thái đã từng có con riêng, Hoa lấy Thái bất chấp sự mang tiếng là gái xinh mà phải làm vợ 2. Nhưng tình yêu không thể toan tính được điều gì, ở Thái có sự ga lăng, ngang tàng mà những cô gái như Hoa rất dễ bị chinh phục.

Thái là chủ một doanh nghiệp bất động sản, hình thức khá bắt mắt. Hoa luôn biết rằng có nhiều cô gái trẻ theo đuổi Thái vì nhiều lý do, kể cả lý do “hám tiền” của chồng cô. Tuy nhiên cô rất tự tin bởi biết mình là số một của Thái, cả về hình thức, tuổi trẻ lẫn sự chiều chuộng, tình yêu mà cô dành cho Thái. Hơn thế nữa, Hoa cũng là người nồng nhiệt về chuyện chăn gối, đầy sức trẻ cho nên cô nghĩ, cả đời này chỉ có cô có thể bỏ Thái chứ chẳng đời nào Thái lại bỏ được cô.

Sinh đứa con gái đầu lòng xong, Hoa lại càng trở nên xinh đẹp mặn mà. Thái trước đó đã có con riêng là trai cho nên khi Hoa sinh một cô con gái xinh đẹp giống y như mẹ, có đôi mắt lai bố khiến Thái vô cùng sung sướng, yêu chiều vợ con hơn trước. Thái bỏ bớt những công việc làm ăn, kiếm tiền để dành thời gian chăm sóc vợ con.

Ảnh minh họa

Thế nhưng, kể từ sau khi sinh con, Hoa cũng đổi khác. Cô dường như không còn hứng thú với chuyện gối chăn. Con nhỏ, mặc dù đã có người giúp việc nhưng cô vẫn phải luẩn quẩn trông nom. Hoa cũng sốt ruột cả với việc lấy lại vóc dáng cho nên cô lúc nào cũng để tâm đến việc ăn kiêng, tập thể dục giữ dáng. “Chuyện ấy” mặc nhiên là sau khi sinh cô không còn để tâm đến nhiều như hồi hai vợ chồng còn son dỗi.

Còn Thái thì vẫn luôn chờ vợ “hồi phục” sau thời kỳ bầu bí và nuôi con nhỏ, thỉnh thoảng mới dám “đòi hỏi” vợ một lần. Hoa thường kiếm cớ mệt để từ chối, hoặc vờ quay lại ôm con để khỏi phải “yêu” chồng. Năm thì mười họa cô mới vui vẻ chiều Thái, còn không thì thụ động như khúc gỗ, mặc Thái muốn làm gì thì làm, “xong việc” cũng không âu yếm hay trò chuyện như trước, lúc nào cũng tranh thủ ngủ hoặc nựng con. Mỗi lần muốn “yêu” vợ mà nhìn thấy bộ mặt nhăn nhó của Hoa vì con khóc, con quấy lúc trước là Thái lại nhụt chí. Thái có cảm giác như mình đang làm phiền vợ nếu “đòi yêu” lúc ấy.

Và rồi, Hoa cũng thấy chồng quen với việc “lười yêu” của cô, không còn ấm ức, khó chịu nữa. Cô nghĩ, giảm tần suất yêu cũng tốt, vì bản thân cô cũng không mấy hứng thú. Nhưng Hoa không biết rằng, coi thường việc này đã khiến cô phải trả giá đắt.

Hôm ấy, cô đang ở phòng tập thể hình, cố gắng sức tập để giảm cân, thì cô em gái gọi điện thoại. Hoa không tin khi nghe em gái nói vừa nhìn thấy anh rể chở một cô gái khá xinh trên ô tô, thậm chí còn lấy tay sờ má nhau trên xe. Hoa cho rằng, em gái cô nhìn nhầm hoặc Thái chở nhân viên đi đâu đó rồi họ đùa nhau một chút thôi. Tuy nhiên, trước sự khẳng định là “có chuyện” của cô em, Hoa cũng không khỏi nghi ngờ.

Thái cũng không thể ngờ rằng, chỉ mấy ngày sau, Hoa đã thuê thám tử đặt camera bí mật ngay trong xe và cả định vị. Cho đến khi chắc chắn Thái đang ở cùng với cô gái nọ thì chân Hoa run bắn, tưởng như không thể đi đến tận “hiện trường” để bắt quả tang được. Vậy mà cô vẫn gắng sức đến nơi, chờ ở trước cửa khách sạn cho đến khi Thái và nhân tình bước ra.

Người đã khiến Thái “cắm sừng” lên đầu cô chẳng phải ai xa lạ, chính là cô nhân viên ở công ty Thái. Không xinh, không chân dài, cũng không phải con nhà danh giá như Hoa. Vậy mà chồng Hoa lại vì cô ta mà nỡ cắm sừng lên đầu vợ.

Sau trận cãi vã nhau lịch liệt, chủ yếu là Hoa hờn trách, chửi rủa chồng với tất cả sự cay đắng của người vợ bị phản bội. Thái lặng im chịu sự chỉ trích của vợ và cúi đầu nhận lỗi. Hoa đòi ly hôn vì không thể tha thứ cho sự phản bội của chồng. Hơn nữa là vì tự ái của bản thân cô. Trong suy nghĩ của Hoa, cô là một người vợ hoàn hảo mà đàn ông ai cũng mơ ước, cô đã chịu lấy Thái, một người lớn hơn cô 11 tuổi và có con riêng, điều này đã là sự “ban phát” đối với Thái. Vậy mà Thái vẫn không biết đường “giữ ngọc” lại còn phản bội cô. Thái không biết trân trọng “báu vật” mà anh may mắn có được. Trên đời này, thiếu gì đàn ông trẻ tuổi giầu có theo đuổi cô, chẳng có lý do gì phải chấp nhận một người đàn ông “hư hỏng” như Thái.

Trước sự kể lể của Hoa, Thái không chịu nổi mới buột miệng nói ra, rằng từ lâu Hoa đã “vứt’ chồng ra một xó để quấn quýt với con, tự chăm sóc bản thân, làm đẹp, không quan tâm gì đến “nhu cầu” của chồng. Rằng Hoa lúc nào cũng “như khúc gỗ” khiến cho Thái cảm thấy yêu vợ chẳng khác gì ăn xin. Ở bên cô gái kia, dù rằng đó chưa hẳn là tình yêu như Thái đã dành cho Hoa, nhưng ít nhất Thái cũng có cảm giác được trân trọng, chiều chuộng và hơn nữa là giải tỏa được bức xúc về nhu cầu sinh lý. Thái cho rằng, Hoa đã bắt anh “nhịn quá lâu” đến mức không thể chịu được nữa nên mới phải ra ngoài “ăn phở”.

Hoa không ngờ, nguyên nhân chỉ đơn giản có thế: Không đáp ứng nhu cầu của chồng. Ban đầu, Hoa cho rằng ham muốn của Thái là “tầm thường”, chỉ vì mỗi “chuyện ấy” mà phản bội vợ. Nhưng khi đã hạ cơn tức giận, nghĩ đi nghĩ lại cô mới thấy Thái có phần đúng. Cô đã “coi thường” chuyện ấy, không đặt nhu cầu sinh lý của chồng vào tầm quan trọng. Đàn ông mấy ai chịu đựng nổi những “bức xúc” trong chuyện ấy, nhất lại là người đang ở thời kỳ “phong độ” như Thái.

Hoa bỗng thấy hối hận vì thái độ thờ ơ của mình. Nhưng sự phản bội của Thái vẫn khiến cô khó có thể chấp nhận. Đành rằng không ly hôn, nhưng cứ nghĩ đến chuyện Thái ăn nằm, âu yếm với cô gái kia khiến Hoa không còn đâu hứng thú để “làm lại” với Thái. Cô thực sự cảm thấy “lửa yêu” đã tắt.

Còn Thái, vì yêu Hoa nên vẫn chờ đợi sự tha thứ và chờ cơ hội để hâm nóng lại ngọn lửa yêu đã chập chờn leo lét giữa hai người.

Hải Vân

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/gia-dinh/tam-su/chong-sa-nga-vi-vo-nguoi-lua-yeu-d98738.html