Chồng phụ thuộc vào lương 5 triệu đồng/tháng của tôi

Chồng chỉ thích chơi điện thoại, nằm dài cả ngày ở nhà và ăn bám tôi.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi lấy chồng 4 năm. Ban đầu khi mới lấy nhau, chồng kinh doanh quán nước, sau đó chuyển qua kinh doanh nhà nghỉ. Vì anh bỏ bê nên tiệm phải đóng cửa. Một năm nay, chồng không muốn và không chịu làm gì để kiếm tiền, cả ngày anh chỉ chơi điện thoại. Bây giờ vợ chồng tôi và con gái nhỏ sống dựa vào mức lương 5 triệu đồng hàng tháng của tôi. Tôi còn đang mang thai một bé trong bụng.

Tôi đã khuyên chồng rất nhiều lần nhưng anh không có ý định kiếm việc làm. Mỗi lần ai hỏi tới chồng tôi, tôi thật sự rất xấu hổ, không dám kể về anh. Tôi cũng không dám kể chuyện cho bố mẹ ruột vì sợ họ lo lắng. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.

Theo Thiên Nga/Ngôi sao

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/chong-phu-thuoc-vao-luong-5-trieu-dong-thang-cua-toi/20200821073156858