Chồng nặng gánh nuôi vợ liệt giường và 4 con thơ

Một mình bươn trải kiếm tiền nuôi cả nhà, anh Tềnh đành để vợ nằm liệt giường ở nhà 1 mình và 4 đứa con thơ dại tự chăm sóc nhau.

Bốn đứa con nheo nhóc bên chị Giàng Y My nằm liệt giường trong ngôi nhà tuềnh toàng

Bốn đứa con nheo nhóc bên chị Giàng Y My nằm liệt giường trong ngôi nhà tuềnh toàng

Một đứa con mất sau vụ tai nạn, vợ nằm liệt giường, anh Sùng A Tềnh (SN 1990, trú bản Pà Cò Lớn, xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) một mình bươn trải lo thuốc thang cho vợ, cái ăn, cái mặc cho 4 đứa con thơ dại đang phải tự chăm sóc nhau.

Con chết, vợ nằm liệt giường sau TNGT

Con đường vào nhà anh Tềnh những ngày này càng thêm u buồn bởi những cơn mưa. Anh Tềnh có vợ và con là nạn nhân của vụ TNGT chiều 17/8/2019 giữa xe ô tô đầu kéo và xe máy. Vụ tai nạn đã cướp đi đứa con trai út chưa tròn 1 tuổi, còn chị Giàng Y My (vợ anh Tềnh) nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều phải nhờ người thân giúp đỡ. Cuộc sống của đôi vợ chồng thường ngày cùng 5 đứa con vốn đã khó khăn, giờ đây càng thêm túng quẫn.

Từ ngày con trai út mất, chị My nằm liệt giường, ngôi nhà cấp 4 dột nát được lợp bằng prô-ximăng trở nên xơ xác, lạnh lẽo, người ngoài nhìn vào dễ tưởng ngôi nhà bỏ hoang. Trong nhà chẳng còn vật dụng gì đáng giá ngoài 2 chiếc giường gỗ.

Lúc chúng tôi đến, anh Tềnh đang đi làm thuê cách nhà gần chục cây số. Trong lúc chờ anh về, chúng tôi được anh Sùng A Dồ (anh trai thứ 2 của anh Tềnh) tiếp chuyện. Anh Dồ ngậm ngùi kể: “Hai vợ chồng đều là lao động phổ thông, cuộc sống vốn đã khó khăn, 5 người con lần lượt ra đời nên vợ chồng Tềnh phải cật lực làm việc để nuôi con. Sau vụ tai nạn, cuộc sống càng khó khăn, một mình Tềnh phải lăn lộn đi làm thuê kiếm tiền đong gạo nuôi vợ và 4 đứa con. Đi làm thuê nên Tềnh không có thời gian chăm sóc vợ con nên mọi việc từ bẻ ngô, gặt lúa, nấu cơm cho My đều phải nhờ anh em họ hàng”.

“Từ ngày bị tai nạn, nó (chị Giàng Y My - PV) nằm liệt giường cũng chẳng nhận biết được ai, lúc thì nói chuyện được lúc thì như người mất trí. Con trai bị tai nạn mất nó cũng không biết gì”, anh Dồ nói thêm.

Cuộc trò chuyện giữa PV và anh Dồ phải tạm ngừng vì anh phải đi đón 3 đứa con anh Tềnh đang “gửi” hàng xóm nhờ trông giúp từ hôm trước.

Ở nhà chăm vợ thì lấy gì mà ăn

Căn nhà của gia đình anh Sùng A Tềnh tuềnh toàng, trong nhà không còn đồ vật gì giá trị

Khi anh Tềnh về, định mời khách vào nhà uống nước nhưng trong nhà cũng chẳng có cái bàn, cái ghế nào nên chúng tôi cùng anh Tềnh đành phải sang nhà anh Dồ trò chuyện.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ gia đình anh Sùng A Tềnh xin gửi về tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 102010001764880 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (nội dung gửi ủng hộ gia đình anh Sùng A Tềnh, bản Pà Cò Lớn, xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình).

Đôi mắt ngấn lệ, anh Tềnh kể: “Ngoài lúc đi làm thuê, có thời gian rảnh thì tôi đi làm lúa nương, trồng ngô. Đi làm thuê ở ngoài huyện họ trả 5 triệu/tháng, nhưng do không ai làm nương nên tôi xin với chủ 1 tháng làm 20 ngày còn lại để đi làm nương. Ngày vợ tôi chưa bị tai nạn, gia đình cũng không có nhiều đất nương nên phải đi thầu nương với người ta, đến cuối vụ sau khi thu hoạch rồi thanh toán một thể’’.

“Từ ngày vợ tôi bị tai nạn, một mình tôi phải làm hết việc nọ đến việc kia để kiếm 1 - 2 bao gạo ăn dần. Giờ trong nhà cũng chẳng còn gì. Nhiều người hỏi tôi sao không ở nhà chăm vợ, nhưng ở nhà rồi ai cho mình ăn, lấy tiền đâu mà nuôi vợ, nuôi con ăn học nữa. Tiền đi vay để chữa bệnh cho vợ thì bị đòi liên tục. Tôi đành phải để vợ ở nhà còn mình đi làm thuê. Bốn đứa nhỏ lúc nhờ nhà này, khi nhờ nhà khác. Việc đi học của các cháu vì thế cũng gián đoạn suốt”, anh Tềnh nói, mắt nhìn xa xăm.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Phàng A Chà, Phó chủ tịch UBND xã Pà Cò cho biết: “Gia đình anh Sùng A Tềnh thuộc diện hộ nghèo của xã, trước khi xảy ra vụ TNGT, gia đình anh Tềnh - chị My mặc dù là hộ nghèo nhưng vẫn phấn đấu phát triển kinh tế, cũng đủ ăn.

Từ sau vụ tai nạn, gia đình anh Tềnh càng thêm khó khăn, chi phí đi lại để trang trải những lần đi chữa trị cho chị My đều phải đi vay mượn. Trước những khó khăn đó, UBND xã đã lập hòm thư kêu gọi vận động cán bộ, công nhân viên của xã đóng góp ủng hộ. Nhưng xã miền núi, nhà nào cũng khó cả nên cố lắm cũng chỉ hỗ trợ gia đình anh Tềnh được 1 triệu đồng và 15kg gạo”.

Minh Chuyên

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/chong-nang-ganh-nuoi-vo-liet-giuong-va-4-con-tho-d475801.html