Chồng mua túi hàng hiệu tặng bồ, vợ cười khẩy 'tung chiêu' khiến chồng hoảng hồn còn 'tình yêu đích thực' nổi cơn tam bành

'Mình biết kẻ thứ ba nào cũng nhân danh tình yêu. Nhưng cứ đợi đấy mà xem, với bài này của mình thì tình yêu nào cũng tan tành hết...', Lan chia sẻ.

Hiếm có cuộc hôn nhân nào không xảy ra sóng gió. Chẳng ai nắm tay từ sáng đến tối cũng như không có bà vợ nào dám tin tưởng 100% là chồng không ngoại tình. Kẻ thứ ba luôn rình rập, nhân danh tình yêu, sự si mê hay hòa hợp để cướp chồng người khác.

Khi phát hiện chồng ngoại tình, có lẽ kết cục của hai vợ chồng phụ thuộc vào cách xử lý của vợ. Đôi khi, cần tỉnh táo, thẳng thắn và "liều" thay vì khóc lóc, đánh ghen ầm ĩ hay nhún nhường quá mức với hy vọng chồng thương mà quay về.

Mới đây, cô vợ tên Lan chia sẻ một kinh nghiệm khá hay để trị kẻ thứ ba, khiến chồng tỉnh cơn "say nắng" và ngoan ngoãn về nhà xin lỗi vợ. Lan kể, hai vợ chồng vật chất đầy đủ, kinh doanh phát đạt, cuộc sống chẳng thiếu thứ gì. Lan khá xinh, dáng đẹp và luôn tự tin là mình giỏi chiều chồng "chuyện ấy". Thế mà, một ngày đẹp trời cô phát hiện chồng có bồ.

Lan chia sẻ rằng cô khá sốc, nhưng với sự nhanh nhạy của một người người đàn bà từng trải, cô tin, chẳng có chuyện gì mà không giải quyết được. Cô ngấm ngầm đọc lén tin nhắn của chồng suốt hai tuần, không hề tỏ thái độ khó chịu gì. Một mặt, cô vẫn chiều chồng, thậm chí ngày nào cũng lôi anh lên giường cho mệt lả người đi để không còn sức ân ái bên ngoài.

Ảnh minh họa.

Mặt khác, Lan tìm hiểu về cô bồ của chồng mình. Cô ta không xinh hơn Lan, nhưng lại thích mặc kiểu sơ mi trắng mỏng manh với quần jean, tôn dáng và rất hút đàn ông. Ngoài chồng Lan cô ta còn đi lại, ăn uống, hẹn hò với hai người đàn ông khác. Cả 3 người đều là người có tiền và si mê cô ta.

Tin nhắn của cô ta thì mùi mẫn quá đáng: "Em chẳng cần gì đâu, sao anh cứ mua quà cho em đắt tiền thế. Em chỉ cần anh đến với em thêm một ngày thôi. Đừng có cuối tuần mới đến. Em nhớ phát điên lên mất". Thằng đàn ông nào nghe câu này chắc ngây ngất.

Chồng Lan nhắn cho cô ta những dòng yêu thương như mới biết yêu lần đầu. Chắc chắn anh thấy cô ta như thiên thần, không màng vật chất, chỉ yêu anh vì anh quá tuyệt vời. Chả bù cho Lan, luôn lấy sự thành đạt làm thước đo bản lĩnh đàn ông.

Đến hôm sinh nhật nhân tình của chồng, Lan bám theo bắt gặp chồng cô đi chọn túi xách hàng hiệu để tặng cô ta. Lan xông đến khiến chồng giật mình trở tay không kịp. Trước vẻ mặt tỉnh bơ của Lan, chồng cô vờ vĩnh đang chọn quà bất ngờ cho vợ vì thấy chiếc túi đẹp quá.

"Mình chẳng ngại ngần nữa, lật bài. Mình nói thẳng là em biết anh đang yêu một cô nàng vừa xinh, vừa ngây thơ lại còn nói chuyện ngọt như mía lùi. Em sẽ cùng anh cược một ván. Chơi xong màn cá cược này, nếu cô ta vẫn si mê anh thì em chấp nhận ly hôn để giải thoát cho anh.

Mình biết kẻ thứ ba nào cũng nhân danh tình yêu. Nhưng cứ đợi đấy mà xem, với bài này của mình thì tình yêu nào cũng tan tành hết. Mình cho chồng xem anh cô nhân tình ngây thơ của anh được hai người đàn ông khác đưa đón bằng xe sang. Thấy vậy, anh ấy cũng hơi ngờ vực nên đồng ý tham gia cuộc chơi", Lan chia sẻ.

Lan lôi chiếc túi hiệu chồng mới mua ra, cắt bỏ mác cũ, nhét vào mác mới, không quên làm rách cả lớp lót túi và một vết xước dài bên ngoài túi. Xong xuôi, cô bỏ chiếc túi vào hộp quà khá quê mùa thay vì thương hiệu của trung tâm thương mại có tiếng ấy. Lan cẩn thận dặn dò chồng cách thử nhân tình.

Lan kể, tối hôm ấy, chồng Lan trở về, say bét nhè, quỳ sụp xuống chân giường xin lỗi vợ. Lúc anh ta vừa đưa quà vừa trình bày "Anh đi Quảng Châu thấy cái túi này đẹp nên mua tặng em. Hàng fake nhưng nhìn như thật. Em xinh thế này dùng chắc không ai biết đâu. Đợt này anh làm ăn khó khăn, đang nợ nhiều quá. Cưng chịu thiệt chút nhé".

Ảnh minh họa.

Cô ta giật tung hộp quà, bực bội gắt loạn lên vì mác gắn trên túi in lem nhem thương hiệu kèm dòng chữ "Made in china". Đã vậy, những vết xước, rồi lớp lót túi bị Lan làm rách khiến chiếc túi trông thực sự rẻ tiền.

Chồng Lan chưa kịp nói thêm câu gì cô ta đã đứng phắt dậy, hùng hồn tuyên bố chia tay rồi ngang nhiên nhấc điện thoại gọi cho gã đàn ông khác, hẹn anh ta một đêm nóng bỏng ở khách sạn Y. Cô ta khinh bỉ bảo chồng Lan: "Nói cho anh biết, nghèo thì đi chỗ khác chơi. Tôi không thiếu đại gia theo đuổi. Tưởng anh thế nào chứ túi hơn trăm triệu cũng không mua được mà còn đòi hẹn hò với tôi, miễn".

Lan nói rằng cô đồng ý cho chồng quay về, một cơ hội cho anh cũng là một cơ hội cho cô và con có gia đình trọn vẹn.

Câu chuyện của Lan thực sự đáng học hỏi. Tất nhiên, người chồng ở đây cũng hợp tác và có chút nghi vấn với nhân tình nên mới đồng ý tham gia màn cá cược này. Cô nhân tình cũng vậy, thiếu kiên nhẫn, thể hiện rõ là nhân tình đào mỏ, không đào được là lật mặt nhanh chóng không suy xét tình hình.

Thế mới nói, giữ chồng cũng là một nghệ thuật, mềm nắn rắn buông, biết vạch lá tìm sâu để thức tỉnh chồng đang "say nắng" mới là cô vợ cao tay.

Theo Daisy/Helino

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/chong-mua-tui-hang-hieu-tang-bo-vo-cuoi-khay-tung-chieu-khien-chong-hoang-hon-con-tinh-yeu-dich-thuc-noi-con-tam-banh/20191230101746560