Chồng mê đá bóng quên gia đình, vợ không giận mà có suy nghĩ lạ khiến ai cũng bất ngờ

Thường cằn nhằn khi thấy chồng đi đá bóng về muộn nhưng trông thấy những bức ảnh trên sân cỏ người vợ này đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ.

Sau khi kết hôn, bất cứ người vợ nào cũng mong muốn chồng sẽ hạn chế thú vui riêng để dành thời gian chăm sóc cho gia đình. Đặc biệt, sau khi những đứa con chào đời, phụ nữ cần sự chia sẻ nhiều hơn từ phía người chồng, người cha. Tâm sự trên mạng xã hội, nhiều chị em cho biết họ luôn phát điên khi chồng bù khú với đám bạn mà chẳng mảy may nghĩ đến việc phụ vợ chăm con. Và câu chuyện của chị Đ.T.H cũng là một trong số đó.

Bức ảnh đã khiến người vợ thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Ảnh: Đ.T.H

Theo lời kể, chị Đ.T.H cho hay chồng chị không cá độ bóng đá nhưng lại cực kỳ ham đi đá bóng. Hàng ngày, sau khi đi làm về chồng thường đi tới 8h tối mới về, đến bữa cơm cũng chẳng ăn với cả nhà, con khóc cũng vẫn nghĩ là mình đến giờ đi đá bóng còn cuối tuần thì thức tới tận 1, 2 giờ sáng để xem.

Bình thường chẳng sao, nhưng khi mang thai và sinh con nhỏ, chị càng cần hơn hết sự quan tâm từ chồng. Ấy vậy nhưng “tuần 3-4 buổi không sao nhưng đây tuần 7 ngày thì phải đi đến 6 ngày rưỡi. Vì thế nên mình hay cáu gắt, bắt lão ở nhà không cho đi. Chưa bao giờ kể từ lúc mình có bầu lão nói chuyện được với mình quá 3 chữ, quanh đi quẩn lại chỉ “ừ, thế à?”, “thế thì sao?”, “sao lại thế?”... Mặc dù 2 vợ chồng sống với nhau rất ôn hòa, có thể nói cuộc sống rất bình yên nhưng thật ra mình thèm bữa cơm gia đình mỗi tối, thèm đi ngủ có chồng nằm ngay bên cạnh”.

Bình luận của cư dân mạng. Ảnh chụp màn hình

Suy nghĩ đó khiến chị Đ.T.H luôn buồn bã về cuộc hôn nhân của mình. Cho đến một ngày chị nhìn thấy hình ảnh chồng mình cười thật tươi, thật vui trên sân cỏ. Chị chợt nhận ra bản thân đã quá khắt khe với chồng. “Thực sự mình chưa khi nào thấy chồng cười tươi như vậy, nụ cười này chắc chỉ đàn ông mới hiểu. Đội bóng của lão hôm nay giành giải nhất trong giải bóng của công ty và lão đi liên hoan vẫn chưa về, còn mình thì ôm con ngủ... Mấy chị em có chồng như mình thì bớt bớt cái mồm lại, chồng mình đi về vẫn phụ việc nhà giúp vợ, chỉ là đam mê bóng quá mà thôi...”. Bên cạnh đó, người vợ trẻ cũng bày tỏ mong muốn các ông chồng khi đọc được chia sẻ này hãy thấu hiểu hơn tâm lý của vợ và cố gắng sắp xếp thời gian để cân bằng được cả 2. Bởi vì phụ nữ luôn muốn nhận được sự quan tâm chứ không phải bị... ra rìa.

Ngay khi được đăng tải, tâm sự của người vợ trẻ đã nhận được sự đồng cảm từ phía hội chị em. Tuy nhiên, không ít cánh mày râu khi đọc được status cũng lên tiếng phân bua cho đam mê bóng đá của mình. Thành viên có nick Huyền Trang kể: “Chồng bạn giống chồng mình quá, lúc nào cũng bóng, nhiều hôm làm mọi cách để được đi đá bóng. Mà có phải mỗi đá không đâu, đá xong lại đi uống nước, ít nhất mỗi lần xin đi đá bóng là hết 3 tiếng, mình cằn nhằn mãi không được nên thôi giờ kệ”.

Trước suy nghĩ của chủ nhân topic về việc mình đã quá ích kỷ với đam mê của chồng, chị Thu Hoài cho rằng đây không phải là mong muốn hẹp hòi bởi khi có gia đình hoàn toàn khác với lúc còn độc thân. Mọi hành động đều phải ưu tiên cho gia đình trước sau đó mới là đến sở thích riêng. Đồng tình với quan điểm này, thành viên có nick Hà Thu cho rằng chồng chị Đ.T.H đã đam mê quá đà bởi: “Vợ mới sinh con thì quan trọng nhất chứ, có đi đá thì 1 tuần 2, 3 buổi thôi còn dành thời gian ở nhà. Mình thấy chồng bạn vô tâm ấy chứ, đến lúc vợ trầm cảm thì sao. Vì lúc mang thai và nuôi con nhỏ phụ nữ thường nghĩ ngợi nhiều lắm”.

Trần tình trước hàng loạt chỉ trích của các bà vợ, không ít cánh mày râu cũng lên tiếng phân bua: “Mình đây cũng mê đá bóng lắm, tuần đều 3 buổi, cuối tuần có ngày cũng đi đá, may chưa có con thì vẫn trốn được còn 1, 2 năm nữa chưa biết thế nào. Mình nghĩ ham đá bóng là ngoan rồi, còn hơn ham những thứ khác mới đáng sợ kia kìa”, anh Hoàng Hải khẳng định.

Còn đối với thành viên có nick Minh Tâm, anh cho rằng ông chồng trong status trên thực may mắn vì đã có một người vợ thấu hiểu như vậy. “Mình cũng đam mê đá bóng lắm, quần áo tử tế vợ mua không mặc chỉ áo số quần đùi, đá què chân què tay vẫn thích ra sân. Mổ đứt dây chằng xong đi thẳng ra sân bóng xem tí mới về nhà. Người ta cả năm chưa dám đá lại mình chưa tròn 4 tháng đã xỏ giầy ra sân. Mổ ruột thừa 4 ngày chưa ra viện mình đã trốn ra sân rồi... Không thể giải thích được nhưng ngấm vào máu thịt. Có điều mình thấy chồng bạn như vậy cũng chưa được, dù có lúc hơi thái quá nhưng ngày nào cũng như ngày nào, không có cả thời gian dành cho vợ con thì không bênh nổi. Cũng may cho anh ta là có vợ hiểu và chấp nhận. Có điều bạn cũng nên nói chuyện với chồng để anh ấy hiểu hơn suy nghĩ của bạn và điều chỉnh sở thích cá nhân. Để hạnh phúc được dài lâu, cũng không nên chiều theo thói quen của chồng mà không nghĩ đến bản thân mình được”.

Hiện, tâm sự của người vợ trẻ vẫn nhận được sự quan tâm từ phía cư dân mạng. Đây không chỉ là suy nghĩ riêng của chị Đ.T.H mà còn là nỗi lòng của nhiều bà vợ. Hy vọng sau khi đọc được những chia sẻ này, cánh mày râu sẽ thấu hiểu hơn và biết cách cân bằng hơn cuộc sống của gia đình mình.

Hà Linh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/song-tre/chong-me-da-bong-quen-gia-dinh-vo-khong-gian-ma-co-suy-nghi-la-khien-ai-cung-bat-ngo-931017.html