Chồng lao vào biển lửa cứu vợ con bất thành

Sau khi nhảy từ tầng lửng xuống đất thoát thân, biết vợ con đang bị kẹt trong nhà, người chồng lại lao vào biển lửa để tìm cách cứu nhưng bất thành, đám cháy quá lớn khiến anh bị thương.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc thương tâm

Đến trưa 4/12, lực lượng chức năng quận 11 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Cảnh sát PCCC, Công an TPHCM vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ cháy tại căn nhà trong hẻm 161D, Lạc Long Quân làm 3 mẹ con tử vong. Các nạn nhân đã được đưa về nhà xác.

Các nạn nhân gồm chị Nguyễn Thị Bích Liễu (vợ chủ nhà), em Đinh Ngọc Trà My (15 tuổi) và Đinh Thị Bích Quyên (16 tuổi) con chị Liễu tử vong. Riêng anh Đinh Văn Mười 41 tuổi (chủ nhà) và người em vợ tên Tý may mắn thoát ra ngoài.

Căn nhà bị cháy rụi khiến ba mẹ con tử vong.

Nhiều nhân chứng tham gia dập lửa, cứu người vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại thời điểm cháy. Đám cháy xảy ra vào khoảng 5h16 sáng, dù hàng chục người xung quanh hô hoán nhau dùng tất cả các phương tiện chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Căn nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy khiến lửa nhanh chóng lan rộng rồi bao trùm.

Ngồi trong nhà mình sau nhiều giờ xảy ra vụ cháy nhưng bà Ngô Thị Liên (76 tuổi, hàng xóm) vẫn chưa hết run khi kể lại sự việc. Bà Liên cho biết, khi phát hiện cháy bà hốt hoảng la lớn cho mọi người trong nhà rồi hô hoán cho hàng xóm và chủ nhà bị cháy.

Bà Ngô Thị Liên kể lại vụ việc.

Lúc này, anh Đinh Văn Mười (chủ nhà) từ trên gác lửng chạy ra lan can rồi nhảy xuống đất thoát nạn. Tuy nhiên, khi biết vợ con vẫn còn kẹt bên trong, anh Mười tìm cách leo trở lại vào nhà để cứu nhưng bất thành. “Nó nhảy từ trên tầng xuống đất rồi đập cửa kéo người bên trong ra nhưng không được, lửa mạnh quá làm anh Mười bị bỏng phải nhập viện luôn”, bà Liên nói.

Theo bà Liên, khi mọi người chạy đến phá cửa cứu những người bên trong thì lửa đã cháy lan rộng, phụt ra ngoài. “Lúc đó cháy lớn quá rồi, mà ở đây cả xóm dậy hết để cứu chứ. Tôi già cả tôi sợ quá cứ chạy ra chạy vô, tim tôi đập thình thịch, tui còn không biết đi đâu”.

Anh Mười nhảy từ trên gác xuống tìm cách cứu vợ con nhưng bất thành.

Chị Ánh (nhân chứng) kể, lúc đó chị đang ngủ thì nghe tiếng kêu cháy nhà, cháy nhà, “Mặc cho lửa cháy ngùn ngụt, anh Mười nhảy từ trên lầu xuống phá cửa rồi leo lên mái tôn tìm cách cứu vợ con nhưng không được. Loay hoay mãi vẫn không cứu được vợ con nên anh ấy hoảng loạn lắm”.

Người mẹ chưa kịp đưa con đi khám bệnh

Trước khi đám cháy xảy ra, người mẹ đã xin nghỉ làm để sáng sớm chở con đến bệnh viện khám bệnh. Tuy nhiên, trời chưa sáng thì lửa đã bùng cháy khiến cả ba mẹ con chết thương tâm.

Tài sản trong nhà bị cháy rụi.

Nhắc đến gia đình nạn nhân, nhiều người dân xung quanh cho biết, dù nhiều người ở chung một nhà nhưng họ sống rất vui vẻ với hàng xóm, không bao giờ gây xích mích với ai. Hàng ngày, người chồng đi làm hồ kiếm tiền còn người vợ đi làm lao công còn một số thành viên trong gia đình bán ốc ở con hẻm để kiếm kế mưu sinh.

Nhắc đến gia đình anh Mười, bà Bùi Thị Liễu (73 tuổi, hàng xóm) cho biết, bình thường anh Mười đi làm hồ còn vợ đi làm lao công cho một trường học gần nhà, một số người trong gia đình mở quán ốc vỉa hè bán để kiếm thêm thu nhập.

Bà Liễu chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại vụ cháy.

Thấy con bị bệnh, chị Liễu xin nghỉ làm ở nhà để chở con đi khám bệnh nhưng không ngờ chưa kịp đi thì nhà cháy. “Hôm qua thấy Liễu nói con bị bệnh nên xin nghỉ làm để chở bé đi bệnh viện. Nào ai ngờ…”, bà Liễu bỏ ngỏ câu nói.

Cũng như bà Liễu, nhiều hàng xóm xung quanh gia đình anh Mười cho biết, dù gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khá khó khăn nhưng sống rất hòa đồng. Bình thường các con của anh Mười sau giờ đi học thường chạy qua hàng xóm chơi.

Thi thể ba mẹ con nạn nhân được đưa về nhà xác.

Theo lực lượng PCCC, căn nhà bị cháy có diện tích khoảng 90 mét vuông, thi thể 3 mẹ con được tìm thấy ở phòng ngủ trên gác lửng. Thi thể các nạn nhân hiện đã được đưa về nhà xác, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Ngô Bình

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/chong-lao-vao-bien-lua-cuu-vo-con-bat-thanh-1214851.tpo