Chồng không cho vợ đổi xe máy nhưng lại bỏ ra vài chục triệu để đi du hí với bồ

Chị hận thù chồng khi anh nói dối chị, kêu chị cần gì đổi xe máy, xe cũ đi tốt rồi nhưng lại bỏ ra hàng chục triệu để đi hú hí với bồ.

Chị vốn được nhiều người khen là xinh đẹp. Anh và chị quen nhau trong bữa tiệc của một người bạn chung. Khi đó chị đã 27 tuổi còn anh 30 rồi nên bạn bè ra sức ghép cặp cả 2 với nhau.

Thấy anh hình thức bình thường nhưng hiền lành, công việc tốt nên chị không từ chối còn anh cũng "mót" lấy vợ lắm rồi. Chị vẫn nhớ lời mẹ nói rằng, nếu chị lấy anh sẽ không phải lo nghĩ chuyện bồ bịch nhiều. "Đẹp giai có mài ra ăn được đâu con, tính cách thằng Đạt nghiêm túc, hơi xấu giai tí nhưng thế cho gái nó ít nhòm ngó".

Thế là chỉ chưa đầy nửa năm kể từ khi quen biết, anh chị đã về chung một nhà với vô số lời chúc hạnh phúc từ bạn bè.

Kể từ khi chị mang bầu đến khi sinh con xong, anh rất yêu thương, chiều chuộng chị, chưa bao giờ quát mắng chứ đừng nói là đánh đập. Đời sống sinh lý của vợ chồng chị khá tốt. Chị khá hài lòng với gia đình hạnh phúc của mình.

Mọi chuyện chỉ xảy ra cách đây ít ngày. Tối đó, anh báo chị mai sẽ đi công tác 1 tuần, không ở nhà được hôm sinh nhật chị. Anh tặng cho chị bó hoa to và cả một lọ nước hoa cùng chiếc váy còn nguyên giá 3 triệu. Khỏi phải nói, chị vui đến mức tưởng phát điên.

Sau khi thử váy xong, tạm gác sự sung sướng, chị cất ngay lọ nước hoa vào tủ để đợi có dịp mới dùng.

Sáng hôm sau, anh đi công tác sớm. Chị ở nhà trông con thì nhận được điện thoại của chị làm cùng cơ quan cũ nhờ gửi tài liệu để tính tiền lương cho nhân viên. Nghỉ làm lâu cộng với suốt ngày bỉm sữa nên chị không nhớ mật khẩu mail cũ mà đăng nhập. Ngồi mãi chị mới nghĩ ra máy tính của chồng. Chị vào thử mail của anh, đập vào mắt chị là cái thư thông báo mã code vé máy bay đi Hàn Quốc 6 ngày. Tên vé đó là tên chồng chị và một người con gái.

Tò mò, chị tra tên người đi kèm anh theo cái vé máy bay, không ngờ tìm ra được facebook. Qua đó, chị biết anh và cô gái này làm cùng cơ quan với nhau. Nhìn avatar và xem album ảnh của cô ấy, chị tự thấy mình xinh đẹp hơn cô ta nhiều. Cách viết và hành văn của cô ấy cũng kém chị.

Chị không ngờ anh lại phản bội chị một cách đau đớn như vậy. Ảnh mang tính minh họa.

Chị không ngờ anh lại phản bội chị một cách đau đớn như vậy. Ảnh mang tính minh họa.

Nghĩ lại mọi chuyện thời gian qua, chị mới nhận thấy anh khác lạ. Trước đây, đi làm về đến nhà, anh không bao giờ quan tâm đến điện thoại, mật khẩu là ngày sinh của chị . Vậy mà cách đây khoảng hơn tháng, anh đã đổi mật khẩu, lúc nào cũng khư khư giữ điện thoại và có điện lại ra ban công nghe.

Rồi cũng đến ngày anh "đi công tác về". Trong lúc anh tắm, chị đang cho con bú thì thấy điện thoại trong túi quần đi làm về của anh có chuông, màn hình hiện ra cuộc gọi có tên "Chị Hương". Chị định cầm vào đưa cho chồng thì chuông điện thoại ngắt, điện thoại hiện luôn lên tin nhắn của "Chị Hương" là: "Anh yêu, em gọi mãi cho anh không được. Mai anh đi làm sớm nhé". Linh tính đàn bà mách chị, đây chính là cô gái anh lấy cớ đi công tác cùng để đặt vé du lịch.

Khi anh bước ra khỏi nhà tắm, chị bế con đến đưa điện thoại cho anh. Anh im lặng và sau đó đã buộc phải thú nhận rằng dù rất yêu chị nhưng thời gian gần đây, anh có tình cảm với cô gái cùng làm, kém 6 tuổi, chưa có chồng con. Tuy nhiên, cô ấy tên là Lương, biệt danh "Chị Hương" là anh lưu lại để tránh bị nghi ngờ. Chuyến công tác vừa rồi anh bảo chị, thực ra là cả hai đi du lịch cùng nhau.

Ngay sau đó, chị buộc anh cung cấp mật khẩu điện thoại. Truy cập facebook của chồng, chị đọc được rất nhiều tin nhắn còn nguyên vẹn giữa anh và cô bồ. Những dòng tin nhắn chat đó khiến chị bàng hoàng. Hóa ra, hàng ngày chồng chị nói yêu thương chị là vậy nhưng anh còn dùng những lời có cánh hơn với cô ấy. Tệ hơn nữa, không chỉ dành 20 triệu tiền vé cho chuyến đi Hàn Quốc vừa rồi chưa kể chi phí ăn ở, anh đã nhắn 6 lần cho cô Lương ấy bảo check tiền đã chuyển khoản. Chị không biết số tiền là bao nhiêu, nhưng chỉ biết đến vậy thôi, tim chị như bị bóp nghẹt và cảm thấy mình bị giáng một quả núi xuống, không ngóc lên nổi.

Chị hận thù chồng khi anh nói dối chị dạo này lương bị thấp đi, không có thu nhập thêm. Cách đây hơn 2 tháng, chị kêu anh đổi xe máy cho chị vì xe chị đã cũ, đi lại vất vả thì anh bảo chị giờ nghỉ sinh con, cần gì đổi xe máy, xe cũ đi tốt rồi.

Đêm xuống, khi con đã ngủ say chị lấy điện thoại nhắn tin cho chồng 1 tin không dấu: "Anh bo di con cho chet. Em han".

Càng nghĩ chị càng uất ức. Có phải chị quá tự tin về nhan sắc mình nên chủ quan không? Hôm qua, chị gọi cho cô gái ấy hơn 10 cuộc điện thoại nhưng thấy số lạ hoặc đoán là số của chị, cô ta không nghe máy. Chị bế con về nhà ngoại.

Chị dự định sẽ đến cơ quan gặp bằng được cô ấy mặc chồng ra sức can ngăn và hứa rằng sẽ chấm dứt quan hệ với cô ấy. Tuy nhiên, nhìn con chị lại lung lay ý chí…

Châu Anh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/chong-khong-cho-vo-doi-xe-may-nhung-lai-bo-ra-vai-chuc-trieu-de-di-du-hi-voi-bo-20190822162644202.htm