Chồng không chịu nghe tôi nói

Chồng tôi vô tâm với những lời của vợ, tối ngày chỉ biết cắm mặt chơi game hoặc xem video giải trí.

Tôi đã lấy chồng được 1 năm và chưa có con. Chồng tôi là người hiền lành, không dính vào tệ nạn xã hội nào, luôn rửa bát cho vợ sau mỗi bữa cơm. Tuy nhiên, càng lúc tôi thấy chồng và mình như người xa lạ. Chưa bao giờ chồng lắng nghe một câu chuyện của tôi cho tới hồi kết. Anh chỉ thích chơi game hoặc xem các video giải trí trên Youtube thay vì trò chuyện cùng vợ.

Cuộc sống của chúng tôi trôi qua bình yên tới mức nhàm chán. Hai vợ chồng ít cãi vã, giận hờn, tôi thích làm gì anh đều không có ý kiến. Đến một ngày, tôi gặp được một người em họ của chồng. Cô ấy rất chịu khó lắng nghe tâm sự của tôi, quan tâm tới mọi người. Lúc đó, tôi mới hiểu mình cần người khác quan tâm như thế nào. Cái mà tôi cảm nhận được là sự ấm áp chứ không phải điều gì khác. Tôi không muốn mỗi ngày của mình trôi qua một cách tẻ nhạt như vậy. Tôi nên làm gì đây?

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tam-su/chong-khong-chiu-nghe-toi-noi-20191222082941888.htm