Chồng khóc nức nở tiễn vợ tình nguyện tới vùng tâm dịch corona Vũ Hán

Xu Guoliang bật khóc nức nở và cố hét 'Anh yêu em' với vợ mình đang ngồi trên chiếc xe chuẩn bị lăn bánh tới vùng tâm dịch corona Vũ Hán.

Trong những ngày dịch viêm phổi cấp diễn biến phức tạp, nhiều nhân viên y tế Trung Quốc từ bỏ cơ hội ở cạnh gia đình trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Thay vào đó, họ chọn tới các bệnh viện, giúp đỡ những người cần sự hỗ trợ từ các y bác sỹ.

Wang Yuehua là một trong số đó. Nữ y tá tới từ Bệnh viện Huaihe thuộc Đại học Hà Nam tình nguyện tới Vũ Hán để đối phó với dịch viêm phổi cấp.

Khi chiếc xe chở Wang và 25 đồng nghiệp rời đi vào sáng 26/1, chồng Wang - Xu Guoliang, bác sĩ phẫu thuật tiết niệu tại Bệnh viện Liên kết Thứ nhất của Đại học Hà Nam òa khóc nức nở.

"Anh yêu em", Xu hét lên trong tiếng nức nở.

Video: Chồng khóc nức nở khi tiễn vợ tình nguyện tới vùng dịch Vũ Hán

Các y tá cạnh Xu an ủi anh, đồng viên rằng Wang sẽ sớm trở lại.

Theo Xu, vợ anh nhận được thông báo từ bệnh viện kêu gọi các tình nguyện viên tới Vũ Hán giúp đối phó dịch hôm 25/1. Wang lập tức đăng ký mà không nói với chồng vì sợ anh không cho cô đi.

"Cô ấy không nói gì với tôi, cứ thế đăng ký", Xu kể.

Xu nói anh tin tưởng vào năng lực của vợ mình nhưng với tâm lý của một người chồng, anh không thể không lo lắng cho sự an nguy của vợ. Mặc dù trách vợ vì không bàn bạc trước khi quyết định, Xu nói rằng anh coi vợ mình như một "anh hùng".

"Cô ấy cảm thấy mình có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Cô ấy muốn làm điều gì đó để hoàn thành trách nhiệm của mình", anh chia sẻ.

Những chiếc balo của Wang và các đồng nghiệp tại Đại học Hà Nam trước khi họ lên đường tới Vũ Hán. (Ảnh: QQ)

Những chiếc balo của Wang và các đồng nghiệp tại Đại học Hà Nam trước khi họ lên đường tới Vũ Hán. (Ảnh: QQ)

Cặp đôi kết hôn được 10 năm và có 1 con trai 5 tuổi. Xu không dám nói với bố mẹ chuyện vợ tới Vũ Hán mà chỉ nói rằng vợ chồng anh đang phải làm thêm giờ nên nhờ họ chăm sóc con trai.

Nam bác sỹ chia sẻ, do vợ chồng luôn bận rộn với công việc nên anh hiếm khi bày tỏ tình cảm với vợ. Nhưng lần này, Xu tin vợ anh hơn lúc nào hết cần sự ủng hộ và quan tâm từ chồng mình.

Theo QQ, Wang Yuehua đã làm việc tại khoa hô hấp được 8 năm và có nhiều kinh nghiệm.

Cả Wang và Xu đều tin rằng dịch bệnh sẽ sớm kết thúc và họ cùng người dân Trung Quốc sẽ giành được chiến thắng trước căn bệnh chết người đang cướp đi sinh mạng của hàng trăm người dân quốc gia tỷ dân.

Song Hy (Nguồn: QQ)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/chong-khoc-nuc-no-tien-vo-tinh-nguyen-toi-vung-tam-dich-corona-vu-han-ar524747.html