Chồng đấm học sinh lớp 1 chảy cả máu mồm, vợ cho rằng đó chỉ là dọa

Vợ của Phạm Duy Đức cho rằng, chồng chị vì thương con nên mới ra tay với bé K. và việc đánh cậu bé chỉ mang tính chất đe dọa để cháu trả mũ cho con trai chị.

Ngày 14/7, PV VTC News đến gặp chị Nguyễn Thị T. (ở phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) để tìm hiểu rõ hơn việc chồng của chị là Phạm Duy Đức đánh đập dã man cháu N.G.K. (học sinh lớp 1A3, trường Tiểu học Hữu Nghị) để giải quyết mâu thuẫn cho con.

Theo lời kể của chị T., trưa 10/7, khi đang ở trong nhà thì chị nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, mở cửa ra chị thấy chồng mình đang đánh cháu K., bạn cùng lớp với con trai chị. Lúc này, chị liền lao vào can ngăn, lau vết thương cho cháu K. rồi cùng người dân đưa cháu về trường.

Chị T. cho biết, nguyên nhân vụ việc là do con chị để mũ trong ngăn bàn, cháu K. và một số bạn trong lớp lấy ra nghịch làm mất mũ. Chồng chị đã phản ánh tới giáo viên chủ nhiệm, cô giáo nói sẽ tìm, tuy nhiên chưa kịp tìm thấy mũ thì xảy ra chuyện.

Phạm Duy Đức đưa cháu K. về gần nhà mình (khoanh đỏ bên phải) để đánh đập.

Phạm Duy Đức đưa cháu K. về gần nhà mình (khoanh đỏ bên phải) để đánh đập.

"Nhiều ngày đưa con đi học dưới trời nắng nóng, bạn kia không tìm mũ để trả cho con nhà tôi. Hôm đó lại là thứ 6, do sắp nghỉ hè rồi, sợ không gặp lại để đòi được nữa nên chồng tôi tức lên, không kiềm chế được mới xử sự như thế. Anh ấy cũng không nhận thức được tác hại sau này", chị T. phân trần.

Chị T. lý giải, xuất phát từ việc thương con nên chồng chị mới xử sự như thế. "Đánh trẻ con là sai nhưng dư luận thêm mắm thêm muối nên thành ra nó to. Không tự nhiên mình lôi con nhà người ta ra đánh. Người ta nói chồng tôi bắt cóc con nhà người ta, đây là dắt về đánh nó, đánh chỉ mang tính chất đe dọa để trả mũ. Anh ấy chỉ tát phồng mồm thôi", chị T. nói.

Chị T. sau biết thêm, sau khi biết chuyện, gia đình cháu K. tức giận xông vào hành hung anh Đức nhưng được mọi người can ngăn. Cháu K. sau đó được đưa đi viện. Chị T. và bố mẹ chị nhiều lần tìm gặp gia đình cháu K. để xin lỗi, thương lượng, muốn đền bù chi phí điều trị nhưng không được chấp nhận mà muốn để pháp luật xử lý.

Nói về hoàn cảnh gia đình, chị T. cho hay, chồng chị là người cục tính, không có công việc ổn định, ở nhà trông con và nấu cơm giúp vợ. Con chị học hành chểnh mảng nên anh Đức thỉnh thoảng cũng đánh con.

Hiện Công an TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Duy Đức (42 tuổi, ở TP Hòa bình) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích cho học sinh lớp 1.

Vào khoảng 13h50 ngày 10/7, cháu N.G.K. đang ở trường thì bị Đức đưa ra ngoài hành hung khiến cháu K. chảy nhiều máu, bị thương ở vùng mặt và tay.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đức thừa nhận hành hung cháu K.. Nguyên nhân do trong lúc chơi đùa, cháu K. và con trai Đức xảy ra mâu thuẫn. Đức nhìn thấy nên gọi cháu bé lớp 1 ra cổng trường và hành hung.

Nhân chứng cho biết, Đức đánh cháu K. rất mạnh tay, nếu nhiều người không vào can ngăn thì có thể cháu bé lớp 1 bị hắn đánh đến chết.

Minh Tuệ - Tùng Lâm

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chong-dam-hoc-sinh-lop-1-chay-ca-mau-mom-vo-cho-rang-do-chi-la-doa-ar557619.html