Chồng có bồ trẻ đẹp và màn xử trí đỉnh cao của cô vợ khiến cặp đôi tự nguyện cắt đứt

Lan đã chọn cách 'đánh ghen' nhẹ nhàng, đầy khôn ngoan để thức tỉnh người chồng phản bội.

Chồng Lan có bồ. Ngay từ khi yêu nhau, Lan đã lo chuyện này xảy ra rồi. Nhưng cô cũng không thể ngờ sau 7 năm chung sống với nhau, có chung với nhau cô con gái giờ đã lên 5 tuổi, tưởng chừng như hạnh phúc đong đầy. Không dễ dàng để Lan phát hiện ra chồng có bồ, bởi chồng Lan khá kín tiếng và hầu như không có biểu hiện gì đáng kể.

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, có đứa bạn "bóng gió" chuyện chồng cặp bồ, có đứa bạn còn mách nước cho Lan cách phát hiện, sau đó là phải đánh ghen cho hả giận… cho cả thiên hạ biết được bộ mặt thật của gã chồng lừa dối và ả nhân tình đang tâm phá hoại hạnh phúc nhà người khác. Biết được rõ chồng ngoại tình với một cô gái trẻ đẹp, Lan đau lắm, đêm nằm vật vã ôm con vào lòng mà nước mắt ròng ròng.

Lan cũng không chọn cách kiếm cớ đánh ghen như lẽ thường. Cô nghĩ, tình cảm vợ chồng là nặng nghĩa vẹn tình, có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng phải nhìn nhận thấu đáo, nguyên nhân vì sao, hậu quả ra sao… Không thể giận quá mất khôn, còn con gái, giờ đâu phải sống cho riêng mình. Nếu như chồng đã cạn tình, cạn nghĩa, quyết tâm theo ả bồ để chung sống thì có đánh ghen thế nào cũng vô ích.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chọn một ngày đẹp trời, Lan đã tạo ra một không gian thoải mái, có phần thơ mộng như thủa đang yêu để nghiêm túc trò chuyện với chồng. Mờ đầu câu chuyện, Lan cố gắng cầu thị với những câu hỏi dành cho chồng, rằng thời gian qua mình có làm điều gì có lỗi với chồng, con không? Cuộc sống có gì khiến anh bí bách, ngột ngạt trong gia đình không? Chồng Lan nghe vợ hỏi han mà chột dạ.

Thấy chồng có vẻ băn khoăn, né tránh các câu hỏi. Lan lại nói ra thêm những suy nghĩ đang chất chứa, rằng thời gian qua, vì bận bịu công việc, vì mải cuốn theo chuyện chăm sóc con, nhà cửa mà quên không chú ý đến bản thân, không còn thiết tha làm đẹp, giữ gìn cơ thể thon gọn như trước đây. Cũng vì bận bịu mà ít quan tâm, chiều chuộng chồng… Lan nói từng lời như hối lỗi với chồng.

Sau những lời kiểm điểm về bản thân, Lan cũng quả quyết rằng, liệu những điều chưa chu toàn đó có đáng bị chồng phải tìm đến người phụ nữ khác không? Chồng Lan đã nhận ra rằng câu chuyện Lan muốn nói ở đây là gì. Lan cũng đưa ra quan điểm của mình, không muốn níu kéo chồng nữa, nếu yêu thương người phụ nữ khác, cảm thấy hạnh phúc hơn thì hãy chung sống với người đó. Tình nghĩa vợ chồng, cũng không còn gì phải lo là rào cản, tự nguyện ly hôn, không đặt ra điều kiện làm khó nhau.

Sau buổi nói chuyện đó, chỉ vợ chồng Lan biết, không ồn ào, không tranh cãi. Tưởng chừng như đã kết thúc, nhưng chỉ sau đó vài tuần, chồng Lan đã tỏ ra ăn năn, hối hận. Anh tự cắt đứt với người tình trẻ, xin lỗi vợ con và cam kết sẽ không tái phạm, cố gắng để gia đình luôn êm ấm, hạnh phúc. Lan đã tha thứ, dù lòng đầy trữu nặng nỗi đau bị phản bội, nhưng đôi khi hạnh phúc gia đình mới là điều quý giá nhất.

Mỹ Linh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/chong-co-bo-tre-dep-va-man-xu-tri-dinh-cao-cua-co-vo-khien-cap-doi-tu-nguyen-cat-dut-20210327170350698.htm