Chồng chưa cưới của công chúa Nhật Bản hoãn hôn vì thiếu tiền, bỏ du học vì nợ ngập đầu

Tiền bạc và tình yêu là hai yếu tố song hành trong cuộc đời của mỗi người. Đối với xã hội hiện đại, những câu chuyện cổ tích 'một túp lều tranh hai trái tim vàng' càng ngày càng khan hiếm, ngay cả đối với công chúa Nhật Bản cùng luật sư Kei Komuro cũng không ngoại lệ.

Sau sự kiện hoãn đám cưới vì mẹ mắc nợ, luật sư Kei Komuro - hôn phu của Công chúa Mako đã đi New York để bắt đầu kế hoạch du học 3 năm. Nhưng mới đây, theo nguồn tin từ Livedoor News của Nhật Bản, Kei Komuro không thể lấy được visa du học Mỹ do những vướng mắc về tiền bạc. Anh không đủ tài chính để chứng minh, tiền gửi trong ngân hàng thấp hơn mức quy định.

Mối tình cổ tích của cặp đôi vướng nhiều rắc rối về tài chính

Mối tình cổ tích của cặp đôi vướng nhiều rắc rối về tài chính

Kei Komuro cũng phải trở về nước trước ngày cuối cùng của tháng 10 vì chưa xin được visa dài hạn. Truyền thông Nhật Bản ngay lập tức truy ra quá khứ khi còn là sinh viên của anh.Thời còn học Đại học, Kei Komuro từng có thời gian du học 1 năm tại ĐH California (Los Angeles) và anh phải nhờ đến khoản tiền 2 triệu yên (khoảng 400 triệu đồng) mà bố mẹ vay mượn để có thể lấy được visa du học.

Chịu nhiều khoản nợ nần nhưng Kei Komuro khiến nhiều người bất ngờ khi anh quyết định nhập học tại ĐH Fordham (New York), một trong những ngôi trường có học phí cao nhất nước Mỹ, kèm theo điều kiện phải chứng minh tài chính cho 3 năm du học ít nhất từ 15-30 triệu yên (khoảng 3-6 tỉ đồng). Do không đáp ứng được những yêu cầu đắt đỏ này, hôn phu của Công chúa Mako đành phải gác lại giấc mơ du học vì thiếu tiền.

Luật sư Kei Komuro chọn du học tại ngôi trường có mức học phí đắt đỏ nhất

Đây thực sự là một điều đáng tiếc, trái ngược với những mong đợi về một câu chuyện tình yêu cổ tích giữa công chúa và “thường dân” như nhiều người đang hi vọng. Trước đó, khi sự kiện về hôn lễ giữa hai người được công bố, cặp đôi nhận được rất nhiều những lời chúc phúc, ủng hộ và bày tỏ sự ngưỡng mộ với mối tình sâu đậm đã vượt qua cả khoảng cách của tầng lớp, địa vị.

Công chúa Mako vì đi theo tiếng gọi của trái tim mình nên đã chấp nhận từ bỏ danh phận hoàng tộc, đóng thuế và không được nhận trợ cấp hoàng gia. Mối tình này được trông đợi sẽ kết thúc bằng một đám cưới viên mãn cho đôi tình nhân. Tuy nhiên, vì những rắc rối tài chính không mong muốn, câu chuyện cổ tích vẫn chưa thể trở thành hiện thực.

Mọi người đang chờ đợi những lời giải thích từ cả hai nhưng chưa có ai lên tiếng

Theo nguồn tin từ người trong cung điện, có thể hai sự kiện sắp đến là sinh nhật của Kei Komuro (5/10) và sinh nhật của Công chúa Mako (23/10), sẽ là dịp để cặp đôi đưa ra lời giải thích hợp lí nhất. Hi vọng hai bên sẽ có cách giải quyết thỏa đáng và câu chuyện cổ tích đáng mong đợi của họ cuối cùng sẽ có kết thúc hạnh phúc và ngọt ngào cho cặp đôi.

Hà Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/chong-chua-cuoi-cua-cong-chua-nhat-ban-hoan-hon-vi-thieu-tien-bo-du-hoc-vi-no-ngap-dau-3763866.html