Chồng chơi game lúc tôi ốm

Chồng không nấu cơm, không giúp tôi chăm con khi tôi ốm nên dù sốt 38-39 độ C, tôi vẫn phải tự làm các việc không tên trong nhà.

Hàng tháng, chồng đưa tiền không để tôi nhắc nhưng việc nhà chẳng làm, đảm nhận mỗi việc cho con tắm, còn lại thời gian dùng hết để chơi game. Tôi cũng nhẫn nhịn cho qua và cảm thấy bình thường vì các ông chồng của bạn tôi cũng giao phó việc nhà cho vợ.

Tuy nhiên, khi tôi ốm, mệt, việc gì trong nhà cũng đến tay, thời gian nghỉ ngơi chẳng có, chồng chỉ ăn, ngủ và chơi điện tử. Vì thế, tôi cảm thấy thật cô đơn, tủi thân vô cùng. Tôi nên làm gì đây?

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tam-su/chong-choi-game-luc-toi-om-2021052810291735.htm