Chông chênh giấc mơ Anh

Trận hòa không bàn thắng với láng giềng Scotland ở lượt đấu thứ nhì vòng bảng của tuyển Anh thực sự khiến người hâm mộ hụt hẫng.

Chẳng ai nghĩ với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của hàng vạn khán giả trên sân Wembley, tuyển Anh lại phải chật vật chiến đấu cùng Scotland cho đến tận những phút bù giờ mới có thể thở phào thoát nạn.

"Tam sư" đã có một trận đấu đáng thất vọng trước Scotland, đội bóng chỉ vừa tái xuất tại đấu trường Euro sau 25 năm vắng bóng. Được dự đoán sẽ chơi lấn lướt đối thủ cũng như không khó để lấy trọn 3 điểm cùng suất vé sớm tham dự vòng knock-out, thế nhưng tuyển Anh chỉ có được 1 điểm. Dàn hảo thủ như Harry Kane, Raheem Sterling, Phil Foden, Mason Mount chơi mờ nhạt.

Tuyển Anh đánh mất chính mình bằng trận hòa vô vị với Scotland (Ảnh: REUTERS)

Tuyển Anh đánh mất chính mình bằng trận hòa vô vị với Scotland (Ảnh: REUTERS)

Nếu may mắn Scotland đã có thể ghi không dưới 3 bàn thắng vào lưới thủ thành Jordan Pickford, trong đó đáng tiếc nhất là tình huống phút 62 khi cú sút của Lyndon Dykes đã đánh bại toàn bộ hàng thủ tuyển Anh nhưng lại bị Reece James đánh đầu giải vây ngay trước vạch vôi cầu môn.

Sau trận hòa như thua trước Scotland, dư luận người hâm mộ ở Anh cho rằng đội bóng của họ đang tính toán một chiến lược đường dài, đó là "tránh" khả năng giành ngôi đầu bảng. Theo tính toán, đội đứng nhất bảng D sẽ phải gặp đội xếp nhì bảng F, "bảng tử thần" gồm cả Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, ở vòng knock-out. Mà một trong 3 đội này đều có khả năng ngáng đường thầy trò Southgate (nếu xếp nhất bảng D) tiến sâu nhất có thể tại Euro lần này.

Nếu tính toán khéo để xếp nhì bảng D, Anh sẽ chỉ phải đối mặt cùng đội nhì bảng E (có thể sẽ là Thụy Điển hoặc Slovakia). Đây là phương án an toàn nhất nhưng thực chất đó là giải pháp không xứng với phong thái của một ứng viên vô địch. Giả sử đây là chủ định của HLV Southgate, coi như ông đã vô tình làm giảm nhuệ khí của cầu thủ bằng việc "chỉ đạo" các học trò diễn kịch trước Scotland, chưa kể "lợi bất cập hại" với khả năng bị loại ngay từ vòng bảng.

Đào Tùng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/euro-2020/chong-chenh-giac-mo-anh-20210619215643598.htm