Chồng 'bóc phốt' vợ mua cả tủ đồ nhưng chưa mặc một lần vì lý do 'trời ơi đất hỡi' chỉ có người cùng cảnh mới hiểu

Người chồng đau đầu khi có cô vợ mua quần áo chỉ để thỏa đam mê chứ không biết đến bao giờ mới giảm cân để mặc vừa được.

"Không có gì để mặc" là câu nói nghe khá quen tai của chị em phụ nữ. Dù trong tủ đồ chất đống nhưng nhiều người vẫn than thở câu nói muôn thủa trên vì có thể những bộ đồ đó đã cũ, mặc một lần, lỗi mốt và ti tỉ lý do khác.

Mới đây, một anh chồng lên mạng "bóc phốt" vợ giỏi tưởng tượng vì niềm đam mê mua sắm không có bờ bến. Mà điều "trái khoáy" ở đây là cô vợ lại chuyên tậu những bộ đồ size nhỏ không vừa với dáng người để lấy động lực giảm cân. Thế nhưng ngày tháng qua đi, kết cục đồ vẫn mới toanh ở đó, số lượng ngày càng tăng mà chính chủ chẳng thể ép cân xuống nổi để mặc.

Anh chồng viết: "Các ông có biết đây là gì không? Váy đó, nhưng không phải váy để mặc hàng ngày mà là váy vợ tôi mua chờ giảm cân xong sẽ mặc.

Vợ tôi mua đống này khoảng 2 năm rồi, mấy tháng lại mua 1 lần, xong treo gọn gàng ở đấy. Chẳng bao giờ thấy bỏ ra chắc vì mặc cũng không vừa. Tôi hỏi sao không mua váy vừa luôn mà mặc cho đỡ khổ thì bù lu bù loa lên quát mình biết cái gì, phải giảm cân xong eo xinh mới mặc được. Nhưng bao năm rồi, vợ tôi cứ giảm cân ban ngày xong lại ăn bù ban đêm.

Tập gym đóng hẳn 6 tháng xong đi được 2 ngày, ngày thứ 1 đăng ảnh lên facebook bắt đầu tập luyện. Tạo hẳn album đăng ảnh đang trong phòng gym nghiêm chỉnh. Ngày thứ 2 đăng tiếp ảnh vào album ngày 1 đã tạo, cực kỳ uy tín. Ngày thứ 3 trời mưa thế là thôi từ đấy.

Đến giờ vẫn ảo tưởng có ngày sẽ mặc vừa cái đống kia đấy các ông ạ. Không biết trong đây có ông nào lấy phải vợ giỏi tưởng tượng giảm cân như tôi không?".

Chồng đăng đàn kể về việc vợ mua đồ size nhỏ chờ giảm cân rồi mặc nhưng 2 năm rồi vẫn vậy.

Chồng đăng đàn kể về việc vợ mua đồ size nhỏ chờ giảm cân rồi mặc nhưng 2 năm rồi vẫn vậy.

Không riêng chị vợ trong câu chuyện, nhiều người khác cũng để lại bình luận đồng cảm vì bản thân cũng như vậy:

- Mình cũng nhiều đồ mua về đợi gầy để mặc lắm. Nhìn thì nhiều lắm mà chả có gì mặc.

- Đợi gầy mặc thì có sao đâu, còn có đồ màu nổi quá đẹp nhưng không dám mặc. Đồ ở shop thử thì đẹp về nhà thì khoác nên không mặc, đồ sexy thích mua cũng không dám mặc nốt, đồ mua về để dành đi tiệc nhưng tới tiệc thì mua đồ khác, còn đồ mua về quên không mặc nữa nhé.

- Đùa chứ tháng tăng chục cân chả sao đâu, nhưng giảm được chục cân là có vấn đề ngay các ông ạ. Cứ chờ đấy chúng tôi giảm cân nhé. Mua quần áo chỉ để thỏa đam mê thôi, chứ không biết đến bao giờ mới mặc vừa được.

- Vợ ông còn mấy tháng mua 1 lần, vợ tôi ngày nào cũng mua. Mà mua xong rồi để đấy, bảo mua hàng là đam mê...

Đọc bình luận có thể thấy, việc chị em mua đồ để đấy chẳng phải hiếm mà như chuyện thường.

Theo Tường San/Công lý & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/chong-boc-phot-vo-mua-ca-tu-do-nhung-chua-mac-mot-lan-vi-ly-do-troi-oi-dat-hoi-chi-co-nguoi-cung-canh-moi-hieu/20201121092802032