Chốn yên bình

Hồ Kênh Hạ.

Hồ Kênh Hạ.

Khoảng 30 năm trước, tôi đã tìm đường tới nơi này, khi đó hồ vẫn còn bề bộn cỏ lau, chỉ có những lều che lá và chiếc cầu gỗ chông chênh để người đến đây muốn tận hưởng cảm giác mênh mông giữa nước và rừng xanh. Nay tôi trở lại, hồ Kênh Hạ (tên mới là Galina Lakeview) đã hoàn toàn thay đổi. Là một ốc đảo trong xanh, tuyệt đẹp, Khu du lịch Hồ Kênh Hạ (cách TP Nha Trang khoảng 10km thuộc Xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) dẫu chưa hoàn chỉnh những công trình, nhưng đã là một không gian tuyệt đẹp, khiến người ghé qua cảm nhận được những nốt trầm giữa dòng nước xanh, bao quanh là núi với một màu xanh đẹp đến nao lòng.

Giữa hồ Kênh Hạ.

Hồ Đồng Bò hay là hồ Kênh Hạ nằm nép mình giữa những dãy núi bốn mùa cây xanh. Cả khu vực rộng 30 ha ấy lâu lắm rồi cứ để dòng nước trong veo xuôi về. Thỉnh thoảng trên dãy núi có những con thú như hươu, chồn, thỏ rón rén xuống uống nước. Trước năm 1975, nơi đây là hồ nước tưới tiêu, dọc theo núi có những con đường nhỏ khuất dưới bóng cây, lên cao dần là những tảng đá trắng, đen khuất chìm- đó là Mật khu Đá Hang. Để đến đây cũng thuận tiện. Dừng chân ở bãi giữ xe, bạn sẽ thấy tấm bảng rất lớn bên cạnh chiếc cầu sắt đỏ bắt qua con đường dẫn nước: Mật khu Đá Hang. Gọi Mật khu Đá Hang vì trước năm 1975, nơi đây là căn cứ địa cách mạng, bạn cũng có thể làm một cuộc "chinh phục" mật khu sau khi ngắm cảnh hồ. Tất nhiên là con đường hiện nay đã dễ dàng chứ không đến nỗi phải trèo đèo lội suối. Một con đường đổ bê-tông dọc theo hồ dẫn bạn đi sâu vào trong núi, bạn sẽ gặp hang đá y tế, là trạm y tế dã chiến của ta trong chiến tranh. Tiếp tục rời con đường bê-tông sẽ len vào núi, theo con đường đã chặt cây cối cho trống, bạn sẽ gặp một khe nước chảy ra từ những tảng đá lớn, ngày xưa là nguồn nước uống vô cùng quý báu cho bộ đội...

Mô hình trái tim trên hồ Kênh Hạ.

Trở lại với hồ Kênh Hạ. Quả thật là một không gian trữ tình, cảnh quan làm nao lòng người. Hồ nước ấy nằm giữa hai dãy núi, cây xanh, thỉnh thoảng có những cây đổi màu lá đỏ hoặc vàng khiến cảnh quan giống như một nơi nào đó ở nước ngoài. Bóng núi, bóng cây soi xuống mặt hồ, điểm xuyết là những cồn cỏ, một mô hình trái tim, những chiếc cầu nhô ra khỏi bờ và những chiếc thuyền đạp vịt, thuyền thúng để cho bạn có thể dạo chơi trên hồ. Cảnh quan trên bờ cũng thật đẹp. Con đường đi xen cùng những thảm cỏ xanh, giữa hoa, cây xanh. Những cây trúc đang được chăm sóc và chẳng bao lâu sẽ trở thành một vòm cây che mát cho người đi qua. Còn hồ thì đầy cá nuôi, chỉ cần thả cần câu là sẽ có một con cá trắm cỏ, cá chép... tạo cho bạn cảm giác chinh phục.

Đường vào Mật khu Đá hang.

Ông Lê Xuân Thơm, Chủ tịch HĐQT Công ty Hải Đăng, người đã thổi hồn cho hồ Kênh Hạ trong vài năm nay nói rằng, việc giữ Mật khu Đá Hang nguyên trạng tạo cho khách những chuyến về nguồn thú vị. Còn hồ Kênh Hạ sẽ là một điểm nhấn trên bản đồ du lịch ở Nha Trang. Ở nơi đó thật sự là chốn yên bình giữa cuộc sống quá đỗi bộn bề này.

Mật khu Đá Hang.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/113_202014_chon-yen-binh.aspx