Chớm xuân trên Bến đò Thượng Trụ

Trở lại bến đò Thượng Trụ (thôn Đoàn Kết, xã Thiên Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) những ngày này, chúng tôi cảm nhận thật rõ không khí mùa xuân thứ 91 của Đảng. Những con đường rợp cờ đỏ sao vàng, những gương mặt hân hoan như đang muốn gửi gắm những kỳ vọng, tin yêu trong mùa xuân mới…

Bến đò Thượng Trụ là địa chỉ đỏ của nhiều thế hệ người dân Hà Tĩnh trong những dịp lễ tết.

Thật tình cờ, khi chúng tôi đến thăm lại nơi diễn ra Hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh cũng là lúc Bí thư Chi bộ thôn Đoàn Kết Phạm Xuân Tứ đang nói chuyện với các cháu thiếu nhi trong thôn về lịch sử Đảng, về di tích Bến đò Thượng Trụ.

Ông Tứ giải thích cho các cháu hình tượng cánh buồm ở di tích chính là biểu tượng của con thuyền - nơi đồng chí Trần Hữu Thiều (tức Nguyễn Trung Thiên), Xứ ủy viên Trung Kỳ đã triệu tập và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh năm 1930.

- Ông Nguyễn Trung Thiên có phải là người được đặt tên cho một số trường học và tuyến đường ở Hà Tĩnh không ạ? - một cháu nhỏ hỏi.

- Đúng rồi cháu, đồng chí Nguyễn Trung Thiên là người đã được cử làm Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị này - ông Tứ trả lời.

Ngắm nhìn kiến trúc của di tích Bến đò Thượng Trụ, tôi như nghe thấy tiếng trống 30 của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, như thấy được niềm phấn khởi của người dân Thiên Lộc nói riêng, Can Lộc và Hà Tĩnh nói chung về bước ngoặt ra đời của Đảng bộ Hà Tĩnh. Kể từ mốc son đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong phong trào cách mạng của Nhân dân Hà Tĩnh ấy, một hệ thống tổ chức Đảng được mở rộng. Các đảng bộ huyện, chi bộ làng xã lần lượt được thành lập và kết nạp hàng trăm đảng viên.

Bí thư Chi bộ thôn Đoàn Kết Phạm Xuân Tứ kể với các cháu thiếu nhi về lịch sử Đảng và sự kiện diễn ra ở di tích Bến đò Thượng Trụ năm 1930. Ảnh chụp trước ngày 27/1/2020.

Những “hạt giống đỏ” đã được gieo trên mảnh đất Thiên Lộc giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Dưới sự soi đường, dẫn lối của Đảng, hàng vạn quần chúng lao khổ đã vùng lên đấu tranh chống ách thực dân, phong kiến. Tinh thần ấy như mạch nguồn chảy mãi vào thế hệ muôn sau. Qua các thời kỳ đấu tranh giữ nước, Thiên Lộc luôn là địa phương có nhiều cống hiến về người và của, góp phần bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Ông Phạm Xuân Tứ chia sẻ: “Vinh dự là quê hương của nơi diễn ra hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh, người dân thôn Kết Đoàn luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm của mình trong xây dựng đời sống văn hóa, KT-XH. Di tích Bến đò Thượng Trụ cũng trở thành địa chỉ đỏ để thế hệ trẻ trong thôn, trong xã và cả trong huyện đến để cảm nhận và trau dồi ý chí, bản lĩnh trong thời đại mới. Trong những dịp đầu xuân năm mới, những ngày lễ trọng đại, nhất là kỷ niệm thành lập Đảng, di tích lại vang lên tiếng nói cười của thanh thiếu nhi. Được kể với các cháu về truyền thống quê hương, tôi thấy như mình đã góp một chút công sức để giữ lửa cách mạng cho thế hệ trẻ”.

Từ di tích Bến đò Thượng Trụ xuôi về trung tâm xã Thiên Lộc, một sức sống mới đã ngời lên trên quê hương cách mạng. Dẫu chưa thật nổi bật nhưng từ trong những mô hình kinh tế khai thác tiềm năng thổ nhưỡng của quê hương, từ những trang trại khai hoang phục hóa của người dân cho thấy sự gắn bó, tâm huyết và ý chí vươn lên của các thế hệ người dân Thiên Lộc. Nổi lên trong phong trào xây dựng kinh tế là các trang trại trồng thanh long ruột đỏ, nuôi bò nhốt của ông Phạm Thanh Long, anh Lê Văn Thương, Đào Thanh Trung (thôn Đông Nam)…

Anh Lê Văn Thương - thôn Đông Nam đầu tư máy cắt cỏ phục vụ đàn bò nhốt của gia đình.

Ông Đặng Viết Cừ (thôn Yên Đình) bộc bạch: “Tôi năm nay đã 55 tuổi Đảng, chứng kiến bao chặng đường đi lên của xã Thiên Lộc. Vượt lên những khó khăn về kinh tế, ngày nay, đời sống của người dân Thiên Lộc đã khấm khá hơn. Nhờ đó, bộ mặt quê hương đã thay đổi hẳn.

Từng là Bí thư Đảng ủy xã, điều tôi mừng nhất là ở thời kỳ nào, ngọn lửa cách mạng cũng thấm đượm trong các phong trào, thời kỳ nào lòng dân cũng đồng thuận với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Đó chính là nhân tố giúp Thiên Lộc vững vàng hơn khi thực hiện các nhiệm vụ”.

Ông Đặng Viết Cừ phấn khởi khi quê hương ngày càng đổi mới.

Dõi theo những bước đi của Thiên Lộc trong thời gian qua, chứng kiến những đổi thay hiện nay, tôi càng hiểu rõ hơn những chia sẻ của Phó Bí thư Đảng ủy xã Thiên Lộc Trần Đình Bình về việc phát huy vai trò người đứng đầu trong quá trình lãnh đạo và chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ xã; về sự đồng thuận của ý Đảng, lòng dân; về ý thức trách nhiệm của người dân trên quê hương cách mạng.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Trần Đình Bình chia sẻ: “Đến ngày 15/12/2020, xã có thêm 5 thôn: Trung Thiên, Đông Nam, Tân Thượng, Hồng Tân và Trung Hải được công nhận đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu, nâng tổng số khu dân cư kiểu mẫu trong toàn xã lên 6/10 khu. Xã đạt 7/7 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, được Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đưa vào danh sách bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”.

Hiến đất, hiến công trình xây dựng NTM được người dân Thiên Lộc xem là trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.

Mùa xuân đã trở về thật rực rỡ với nhiều tin yêu, kỳ vọng. Năm nay, kỷ niệm ngày thành lập Đảng đúng dịp diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, lòng người càng trở nên náo nức hơn. Mỗi ngày, trên khuôn viên di tích Bến đò Thượng Trụ, những câu chuyện truyền thống lại được thế hệ trước kể cho thế hệ sau. Để những trang sử mới, những thành tích mới lại được viết nên bằng những suối nguồn cha ông để lại…

Anh Hoài

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xay-dung-dang/chom-xuan-tren-ben-do-thuong-tru/206195.htm