Chớm thu

Hằng còn nhớ ngày ở quê, cứ đến mùa thị là chúng mình bắt đầu tết túi đựng. Thị to thì tết túi to, thị nhỏ thì làm túi nhỏ. Những chiếc túi len, sợi mắt như mắt lưới, toòng teng quả thị treo ngay trước cửa sổ bàn học, thơm lừng.

Hằng thân,

Hằng thân,

Tiết trời Hà Nội những ngày này mát dịu. Sớm nay, trên phố mình vô tình gặp một chị hàng rong với rổ thị vàng ươm, căng mịn, cuống còn xanh lá. Hằng còn nhớ ngày ở quê, cứ đến mùa thị là chúng mình bắt đầu tết túi đựng. Thị to thì tết túi to, thị nhỏ thì làm túi nhỏ. Những chiếc túi len, sợi mắt như mắt lưới, toòng teng quả thị treo ngay trước cửa sổ bàn học, thơm lừng. Quê mình nghèo, nhưng Thu về cũng đủ na, chuối, hồng... Cứ đến rằm tháng bảy, mâm ngũ quả trên ban thờ gia tiên của các bà, các mẹ đủ thức quà của mùa thu.

Và mỗi năm, cứ đến độ Thu về, cũng là lúc bọn mình lại chuẩn bị cho một năm học mới. Hôm qua nhận được thư của Hằng, mình rất xúc động. Cô giáo làng theo chồng sang trời Tây nhưng mỗi năm đến độ này vẫn rưng rưng một nỗi nhớ. Nhớ mùa Thu, nhớ cả mùa tựu trường…

Hằng ạ,

Năm học vừa qua và mùa tựu trường năm nay sẽ vô cùng đặc biệt. Bọn trẻ đến dự lễ khai giảng ngoài cờ, hoa, áo mới sẽ còn có cả khẩu trang và nước sát khuẩn. Các thầy cô cũng giống như những bác sĩ, vừa đo nhiệt độ vừa nhắc các con về quy định giãn cách, rửa tay, sát khuẩn. Dịch bệnh là điều không ai muốn, nhưng ai cũng phải chấp nhận để vượt qua. Bọn trẻ cũng vậy, cùng với trang bị kiến thức, các con sẽ phải trang bị cho mình thêm những kỹ năng thực hành để bảo vệ an toàn cho bản thân. Và các thầy cô giáo sẽ là những người đồng hành cùng các con trong suốt chặng đường khó khăn này.

Bạn biết không, năm nay, một số trường sẽ khai giảng trực tuyến, đúng như tinh thần của Bộ Giáo dục-Đào tạo, khi dịch bệnh chưa được kiểm soát thì mọi hoạt động của các trường đều có thể linh hoạt. Làm sao chuyển tải được thông điệp ngắn gọn, ý nghĩa về năm mới đến cho các học sinh, tạo cho các em được ấn tượng, suy nghĩ tích cực khi bước vào năm học mới, một năm học đầy khó khăn do dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Mong rằng, dịch bệnh sớm qua mau, để nhịp sống trở lại bình thường như vốn có và cũng là để năm học mới sẽ không còn thật đặc biệt như người ta vẫn nói, Hằng nhỉ?

Bạn gái!

Hồng Lam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chom-thu-505259.html