Chơi trội dùng lưỡi liếm cột thép ở -16 độ, thiếu niên nhận cái kết đắng ngắt

Ban đầu, chàng thiếu niên đưa mắt nhìn ngó xung quanh, suy nghĩ có nên tiến hành thí nghiệm của mình trong thời tiết -16 độ C hay không, nhưng sau đó vẫn quyết định dùng lưỡi liếm cột thép.

Với thời tiết lạnh cắt da cắt thịt, đa số mọi người đều chỉ thích cuộn tròn trong chăn ấm, ấy vậy mà chàng thiếu niên này lại chạy ra giữa đường rồi liếm vào cột thép bên đường. Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 7/1 vừa qua tại thành phố Tảo Trang, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Một thiếu niên 15 tuổi, học viên của một tiệm cắt tóc đi đến một cột thép bên đường. Ban đầu, cậu nắm tay lên cột thép, đưa mắt nhìn ngó xung quanh, suy nghĩ có nên tiến hành thí nghiệm của mình trong thời tiết -16 độ C hay không.

Sau vài giây suy nghĩ, thiếu niên dùng lưỡi liếm vào cột thép và kết quả lưỡi của cậu thực sự bị dính vào cây cột. Quá sợ hãi, anh bạn nhỏ liền lấy điện thoại ra, gọi cho bạn để kêu cứu. Tuy nhiên, do không thể nói được nên bạn của cậu đã cúp máy.

Chàng thiếu niên đưa mắt nhìn ngó xung quanh, suy nghĩ có nên tiến hành thí nghiệm của mình trong thời tiết -16 độ C hay không.

May mắn thay, chủ một cửa hàng gần đó đã phát hiện ra chàng thiếu niên. Người đàn ông nhanh chóng lấy một cốc nước ấm, từ từ đổ xuống từ điểm tiếp giáp của lưỡi và ống thép. Cuối cùng, lưỡi của cậu bé đã được giải thoát.

Lưỡi của thiếu niên bị dính lên cột thép.

Sự việc sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận. Đa số mọi người đều cho rằng thiếu niên này thật ngu ngốc khi làm hành động đó dưới thời tiết -16 độ C. Một số người để lại bình luận:

“Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời chưa biết sợ mà. May mà có người phát hiện kịp thời nếu không hậu quả thật khôn lường”,

“Trời lạnh thế này mà chạy ra đường chơi trội như vậy. Chịu thua anh bạn nhỏ này luôn”,

“Chắc cậu ta không tin lưỡi sẽ bị dính vào cột thép nên muốn thử đây mà, giờ thì chừa tới già nhé”.

Phương An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/choi-troi-dung-luoi-liem-cot-thep-o-16-do-thieu-nien-nhan-ket-dang-20210115102322105.html