Chơi như U-23 VN, Thái Lan suýt khiến Úc ôm hận

Chơi với tinh thần như những chiến binh, lối chơi dũng mãnh nhưng lạnh lùng và khoa học như U-23 Việt Nam tại giải châu Á, các cô gái Thái suýt làm 'bà chị cả châu Á' ôm hận.

Hai trận bán kết Asian Cup đêm 17-4 đầy kịch tính, nhất là trận bán kết thứ nhất giữa Úc và Thái Lan. Nhà cầm quân nữ của Thái Lan Nuerengthai suýt làm cho thầy trò của HLV Alen Stajcic của Úc… bẽ mặt.

Úc quá chủ quan trước Thái Lan

Nhìn cách chơi và cách bố trí đội hình xuất phát ra sân của HLV Stajcic thì rõ ràng những “con chuột túi cái” có phần chủ quan và khinh địch đối thủ. Có lý do để Úc chủ quan là trước giải ít ngày Úc và Thái Lan đá giao hữu với nhau thì Úc thắng dễ 5-0.

HLV Nuerengthai đã "dạy" cho đồng nghiệp nam Stajcic một bài học về sự khinh địch đối thủ

Trong đội hình xuất phát đêm qua ở bán kết thì nhà cầm quân Úc Stajcic thay đổi sáu vị trí của đội hình mạnh từng gặp Nhật, Hàn ở vòng bảng. Nói chính xác là Úc cất sáu trụ cột như để dành cho trận chung kết vậy. Trong sáu vị trí này có tay săn bàn Mamanthan Kerr (cầu thủ nữ xuất sắc nhất AFC 2017).

Úc đã "cất" đi sáu trụ cột và suýt trả giá

Tuy nhiên, Úc đã gặp phải một Thái Lan cực kỳ vững chãi và chơi phản công cực nguy hiểm và sắc nét. Tuy nhiên, phút 17 thì Saengkon đá phản lưới nhà từ pha đánh đầu của Emily. Ba phút sau thì “người không phổi”, “lão bà” Kanjana Sung-Ngoen đã kịp sửa sai cho đàn em bằng bàn thắng san bằng 1-1.

Úc đã phải "lên bờ xuống ruộng" với Thái Lan

Thái Lan tiếp tục chơi cực kỳ ấn tượng với nguồn thể lực thật khủng khiếp. Họ chơi nặng phòng ngự nhưng chực chờ cơ hội phản công rất sắc và bất ngờ. Thành quả đã đến với Thái Lan khi phút 63 Rattikan Thongsombut bất ngờ đưa tuyển Thái Lan vượt lên 2-1.

Thái Lan đã thể hiện một tinh thần quả cảm

Thái Lan càng sung mãn nhờ yếu tố lợi thế tâm lý này, Úc loạng choạng nhiều thời điểm nhưng không còn cách nào khác là phải chiến đấu cật lực. Tưởng chừng chiến thắng nằm gọn trong tay tuyển Thái, đồng nghĩa họ đặt một suất ở chung kết thì phút 90+1 Alanna Kennedy có bàn san bằng 2-2 cho Úc.

Trận đấu cực căng và kịch tính

Trận đấu phải phân thắng bại bằng hai hiệp phụ. Tuy nhiên, không bên nào ghi thêm bàn thắng, đành bước vào loạt luân lưu. Rất tiếc Thái Lan đã thua 1-3 ở loạt đấu súng.

HLV Stajcic… hú hồn, còn HLV Nuerengthai vò đầu tiếc nuối. Dẫu sao thì Thái Lan vẫn chơi một trận hay nhất và ngẩng cao đầu khi rời giải. Trong khi đó HLV Stajcic của Úc nhận hết trách nhiệm về mình vì trận thắng hú hồn và gian nan này.

Còn HLV Nuerengthai thì tin rằng đội Thái đã nâng lên một “đẳng” mới và có quyền lạc quan ở World Cup 2019 tại Pháp.

Ở trận bán kết còn lại nhà đương kim vô địch Nhật dễ dàng đánh bại Trung Quốc 5-1.

Như vậy ngày 20-4 diễn ra trận chung kết và tranh hạng ba là những trận tái đấu từ vòng bảng giữa Úc và Nhật (0 giờ), còn Thái Lan và Trung Quốc tranh hạng ba lúc 20 giờ 45.

DUY ÂN

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/choi-nhu-u23-vn-thai-lan-suyt-khien-uc-om-han-765846.html