Chơi nhạt nhòa sau lời chúc từ Rashford, Ronaldo rời sân giúp Bồ Đào Nha có nhiều cơ hội hơn

Marcus Rashford không trách cứ Ronaldo vì cuộc phỏng vấn gây sốc với toàn đội Manchester United mà dành lời chúc tốt đẹp cho đàn anh.

Cristiano Ronaldo đã kết thúc mối quan hệ với Manchester United theo sự đồng ý của cả hai vào tuần trước, sau cuộc phỏng vấn gây chấn động của anh với nhà báo Piers Morgan. Trong đó, CR7 chỉ trích HLV Erik Ten Hag, các đồng đội và ban lãnh đạo.

Dù Ronaldo đang là cầu thủ tự do, danh sách CLB muốn ký hợp đồng với siêu sao người Bồ Đào Nha không dài.

Nhiều CLB đã từ chối chiêu mộ Ronaldo, gồm cả Real Madrid – đội mà anh lập kỷ lục ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại.

CLB cũ Sporting Lisbon cũng phớt lờ việc đón Ronaldo trở lại mái nhà xưa. Trong khi Bayern Munich dội một gáo nước lạnh vào những lời đồn chiêu mộ tiền đạo Bồ Đào Nha 37 tuổi.

Rộ tin nhiều cầu thủ Manchester United khó chịu và bức xúc với Ronaldo vì cuộc phỏng vấn. Tuy nhiên, những bình luận công khai từ hai ngôi sao Manchester United sau sự ra đi của Ronaldo không cho thấy điều đó.

Không có sự thù địch Ronaldo nào từ Rashford khi tiền đạo 25 tuổi tuyển Anh chúc thần tượng may mắn trong phần còn lại của sự nghiệp.

Về sự ra đi của Ronaldo, Rashford tuyên bố: "Thật là một trải nghiệm khó tin khi được chơi cùng anh ấy. Anh ấy là một trong những thần tượng của tôi và là người mà tôi luôn ngưỡng mộ”.

Tình cảm đó cũng được Bruno Fernandes chia sẻ với Ronaldo.

Theo video lan truyền trên mạng, Ronaldo dường như có cuộc hội ngộ khó xử với Bruno Fernandes khi cả hai gặp nhau ở trại huấn luyện của Bồ Đào Nha trước thềm World Cup 2022.

Thế nhưng, Ronaldo và Bruno Fernades đều có mối quan hệ gắn bó trên sân cỏ khi giúp tuyển Bồ Đào Nha thắng Ghana 3-2 và Uruguay 2-0 ở vòng bảng World Cup 2022.

"Tôi không cảm thấy khó chịu. Tôi không phải chọn đứng về bên nào (Manchester United hay Ronaldo – PV). Được chơi với Cristiano tại United là một giấc mơ trở thành hiện thực nhưng không có gì tồn tại mãi mãi”, Bruno Fernandes nói ở Qatar khi được hỏi về việc rời sân Old Trafford của người đồng đội.

Trước đội tuyển Uruguay chơi rất rắn và khó chịu, Bruno Fernandes là cầu thủ hay nhất trận khi lập cú đúp. Đáng chú ý là tình huống Bruno Fernandes chuyền bóng từ bên cánh trái cho Ronaldo đánh đầu nhưng bóng bay thẳng vào lưới ở phút 54.

Ronaldo mừng bàn thắng cuồng nhiệt nên nhiều người tưởng anh chạm đầu vào bóng. Ban đầu bảng điện tử cũng xác định CR7 ghi bàn mở tỷ số, nhưng sau đó tổ trọng tài điều khiển trận đấu xác định đường tạt của Bruno Fernandes không chạm đầu Ronaldo và đi thẳng vào lưới.

Đến phút 90, Bruno Fernandes kiếm được quả phạt đền từ pha xâu kim khiến trung vệ Jose Maria Gimenez chạm tay, sau đó dứt điểm thành công từ chấm 11m, ấn định chiến thắng 2-0 cho Bồ Đào Nha.

Dù chưa thể có bàn thứ 9 trong sự nghiệp tại World Cup, Ronaldo không quên chia vui cùng Bruno Fernandes sau khi trận đấu kết thúc.

Hình ảnh cho thấy giữa Ronaldo và Bruno Fernandes không có xích mích như báo giới đồn thổi. Kể cả sau khi Bruno Fernandes được công nhận bàn thắng thay vì mình, CR7 vẫn hài lòng.

Chưa hết, Ronaldo gửi thông điệp đoàn kết sau trận: "Làm tốt lắm cả đội. Chúng ta đang trong cuộc chiến và giấc mơ tiếp diễn".

Ronaldo chia vui cùng Bruno Fernandes sau khi trận đấu kết thúc

Ronaldo chia vui cùng Bruno Fernandes sau khi trận đấu kết thúc

Ở trận gặp Ghana, Bruno Fernandes cũng thi đấu ấn tượng với hai pha kiến tạo thành bàn nhưng Ronaldo bất ngờ nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận.

Những gì nổi bật nhất Ronaldo làm được trong trận gặp Uruguay chính là pha nhảy lên đánh đầu hụt, đánh lạc hướng thủ môn Sergio Rochet Alvarez, dẫn đến quả tạt của Bruno Fernandes thành bàn thắng.

Ronaldo chơi mờ nhạt trong phần lớn thời gian trận này. ESPN chấm CR7 5/10 điểm cùng lời nhận xét: "Đội trưởng của Bồ Đào Nha tàng hình trong cả trận và chỉ gây chú ý khi mừng bàn thắng không phải của mình".

Whoscored cũng chấm Ronaldo 6,7 điểm, qua đó anh trở thành 1 trong 3 cầu thủ có số điểm thấp nhất bên phía Bồ Đào Nha cùng Joao Felix (6,6 điểm) và Ruben Neves (6,4 điểm).

Sau khi Goncalo Ramos vào sân thay Ronaldo ở phút 82, Bồ Đào Nha trình diễn lối chơi giàu năng lượng, tốc độ và tạo được nhiều cơ hội hơn.

May mắn hơn thì Bruno Fernandes đã có thể hoàn tất cú hat-trick nếu pha dứt điểm cuối trận không đưa bóng đi trúng cột dọc.

Khoảng 20 phút cuối của trận đấu (tính cả 10 phút bù giờ) là thời điểm Bồ Đào Nha chơi khác biệt hẳn so với đầu trận khi tấn công nhanh hơn, lên bóng đều ở cả hai cánh và lẽ ra có thể ghi nhiều hơn 2 bàn thắng.

Trước khi CR7 rời sân, Bồ Đào Nha không có cú dứt điểm trúng đích nào sau 5 lần thực hiện ngoại trừ bàn thắng của Bruno Fernandes. Đội trưởng Bồ Đào Nha cũng chỉ có một cú sút thiếu chuẩn xác.

Sau khi Ronaldo rời sân, Bồ Đào Nha tung ra 4 cú dứt điểm (2 trúng đích, 1 đưa bóng đi dội cột dọc).

Việc Uruguay dâng cao đội hình tìm bàn gỡ sau khi thua 0-1 có thể là nguyên nhân cho thế trận tấn công sáng sủa hơn của Bồ Đào Nha, song việc các học trò HLV Fernando Santos tạo nhiều cơ hội hơn khi không có CR7 là điều đáng bàn.

Sau trận đấu, HLV Fernando Santos từ chối trả lời những câu hỏi về bàn thắng đầu tiên vì không muốn bầu không khí đoàn kết của đội bị phá vỡ.

"Điều quan trọng là cả đội đã chơi tốt, còn những thứ xung quanh không phải là vấn đề với tôi", ông nói.

Fernando Santos cũng dành lời khen mang tính động viên cho Ronaldo: “Ronaldo đã chơi một trận đấu tuyệt vời. Toàn đội Bồ Đào Nha cũng có màn trình diễn hay ở trận đấu này”.

Về phần mình, Bruno Fernandes cho biết anh chủ ý chuyền bóng cho Ronaldo, còn ai ghi bàn thắng không quan trọng: “Ai ghi bàn không quan trọng. Tôi hay Ronaldo ghi bàn cũng vậy thôi. Điều quan trọng là chúng tôi đã vượt qua vòng bảng để góp mặt tại vòng 1/8”.

Trong ngày vui chiến thắng, trung vệ Ruben Dias cho biết: “Dù chúng tôi có những cá nhân xuất sắc, nhưng nếu chúng tôi không làm việc đoàn kết với nhau thì sẽ không đi đến đâu cả. Chiến thắng trước Uruguay là một minh chứng cho những gì chúng tôi đã làm được cùng nhau”.

Cần lưu ý là HLV Fernando Santos đã thay Ronaldo trong cả hai trận đấu vừa qua tại vòng bảng World Cup 2022 nhưng siêu sao 37 tuổi chưa bộc lộ sự bất mãn. Đó là một dấu hiệu tốt cho hành trình chinh phục cúp vàng thế giới của Bồ Đào Nha.

Có 6 điểm sau 2 trận, Bồ Đào Nha đã lọt vào vòng 16 đội và chỉ cần hòa Hàn Quốc ở lượt đấu cuối lúc 22 giờ ngày 2.12 là chắc chắn đứng đầu bảng H để tránh gặp ứng cử viên vô địch Brazil, đội gần như chắc chắn đứng đầu bảng G.

Sau trận thắng nhọc nhằn 1-0 trước Thụy Sĩ nhờ bàn thắng của Casemiro, tuyển Brazil cũng có 6 điểm và chính thức lọt vào vòng 16 đội.

Đội bóng xứ Samba cũng chỉ cần 1 điểm khi gặp Cameroon lúc 2 giờ sáng ngày 3.12 là đứng đầu bảng G.

Sơn Vân

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/choi-nhat-nhoa-sau-loi-chuc-tu-rashford-ronaldo-roi-san-giup-bo-dao-nha-co-nhieu-co-hoi-hon-190214.html