Chơi lớn săn gấu, hổ dữ nhận kết bẽ bàng

Một con hổ ở Công viên quốc gia Ranthambore ẩn nấp, rình rập con mồi sau tán cây.

Nếu như những cuộc chạm trán giữa

sư tử và báo được nhiều người tò mò trong thiên nhiên hoang dã châu Phi thì tại châu Á, cụ thể là Ấn Độ cuộc chạm trán được mong chờ nhất là giữa hổ và gấu.

Hổ rình rập sau tán cây để săn gấu.

Hổ rình rập sau tán cây để săn gấu.

Hổ và gấu chính là hai loài động vật mạnh nhất trong những khu rừng ở châu Á. Thi thoảng, giữa hai loài có những cuộc đụng độ thế nhưng chuyện hổ đi săn gấu lại vô cùng hiếm thấy.

Một con hổ ở Công viên quốc gia Ranthambore ẩn nấp, rình rập con mồi sau tán cây. Đáng nói, mục tiêu của nó là một con gấu to lớn. Ngay sau khi ở điều kiện thuận lợi, hổ lao tới từ phía sau tấn công gấu.

Ngay lập tức, một cuộc chiến giữa hổ và gấu diễn ra và tất nhiên không có kẻ nào mất mạng trong cuộc chiến này. Tuy vậy, hổ từ thế kẻ săn mồi bị gấu đuổi đánh tơi tả ngay sau đó.

Theo Anh Minh/Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/choi-lon-san-gau-ho-du-nhan-ket-be-bang/20201009080701948