Choi Jong Hoon chính thức đến Sở cảnh sát để 'thú tội' trước hành động dơ bẩn của mình

Choi Jong Hoon (FT Island) đã đến Sở cảnh sát thẩm vấn dưới cáo buộc phát tán các cảnh cảnh nóng bất hợp pháp.

Mới đây cựu thành viên FT Island Choi Jong Hoon - người được cho là có liên quan đến việc quay phim bất hợp pháp trong vụ môi giới mại dâm của Seungri đã đến Sở cảnh sát thẩm vấn dưới cáo buộc phát tán các cảnh cảnh nóng bất hợp pháp. Đồng thời, Choi Jong Hoon được xem là “Jung Joon Young thứ 2” trong bê bối chat nhóm dơ bẩn.

Khi được phóng viên phỏng vấn, Choi Jong Hoon chia sẻ rằng: “Tôi cảm thấy rất bối rối và đau đớn như khi đối mặt với vấn đề này. Tôi xin lỗi vì đã gây xôn xao cho quốc dân. Tôi sẽ tích cực tham gia điều tra với thái độ trung thực” . Hơn thế anh còn tuyên bố sẽ chính thức rời khỏi nhóm FT Island và thậm chí sẽ rút lui khỏi ngành giải trí Hàn Quốc để tự vấn lương tâm mình.

Khi được hỏi anh có thừa nhận cáo buộc lan truyền các cảnh quay lén hay không? Thì Choi Jong Hoon chỉ nói rằng: “Tôi xin lỗi”. Chưa dừng lại một số phóng viên còn tiếp tục đưa ra thêm một câu hỏi: “Anh có yêu cầu người trong ngành cảnh sát che giấu vụ say rượu lái xe? Cá nhân anh có yêu cầu anh Yoo về sự trợ giúp của cảnh sát?”, ngay lập tức Choi Jong Hoon trả lời: “Không!”.

Sau tất cả mọi chuyện dường như nhiều người hâm mộ đã quá mệt mỏi với những hành động “điên rồ” của một số idol nổi tiếng. Mọi hình tượng như đổ sập xuống hoàn toàn trong mắt họ và tệ hại hơn những cáo buộc kinh khủng dần được lộ diện để thấy rõ sự dung tục, suy đồi đạo đức của một số ngôi sao khi tự đánh mất tương lai của mình chỉ vì tiền và dục vọng.

Nguyễn Bảo Khoa

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/hau-truong/choi-jong-hoon-chinh-thuc-den-so-canh-sat-de-thu-toi-truoc-hanh-dong-do-ban-cua-minh-4777735.html