Chơi hơn người, Thanh Hóa vẫn không thể thắng SHB Đà Nẵng

Thanh Hóa chia điểm cùng SHB Đà Nẵng trong một trận cầu tẻ nhạt không bàn thắng. Với một điểm có được ở trận đấu này, đội bóng xứ Thanh đã rơi xuống vị trí tận cùng ở đáy bảng xếp hạng.

Đội bóng chủ nhà Thanh Hóa bước vào cuộc đối đầu với SHB Đà Nẵng trong bối cảnh chỉ có 1 điểm vỏn vẹn sau ba lượt trận.

Trong khi đó, đội khách của HLV họ Lê có được bốn điểm dù mới thi đấu hai trận. Quân đoàn xứ Thanh nhập cuộc với một quyết tâm rất lớn trong việc kiếm tìm trận thắng đầu tay.

Thế nhưng ở bên kia chiến tuyến, người ta rất bất ngờ khi cựu tiền đạo tuyển Việt Nam bố trí một đội hình phòng ngự nhiều lớp.

HLV Lê Hùnh Đức đã chọn cho SHB Đà Nẵng một lối đá đầy thận trọng và toan tính thực dụng. Trước lối chơi kín kẽ này, chủ nhà Thanh Hóa gần như bế tắc với các phương án tấn công.

Trong khoảng 30 phút đầu tiên, thế trận diễn ra khá tẻ nhạt, gần như bóng chỉ loanh quanh ở khu vực giữa sân.

Phải đến những phút cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên, đội khách SHB Đà Nẵng mới tạo được một tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Phút 43, từ đường bóng kiến tạo bên cánh trái của A Mít, trung phong Hà Đức Chinh đã nỗ lực tung ra một cú đánh đầu trong tư thế với trong vòng cấm Thanh Hóa.

Pha bóng này đã chạm vào xà ngang và đi ra ngoài trong sự tiếc nuối của BHL đội khách. Sang hiệp hai, mọi thứ vẫn không có gì tiến triển hơn. Thế trận chặt chẽ vẫn được hai bên tạo ra.

Mãi đến phút 73, Thanh Hóa mới có cơ hội vàng để mở tỷ số sau những tình huống tấn công ít ỏi. Trong một pha bứt tốc và áp sát vòng 16m50 của Hoàng Đình Tùng, hậu vệ Phạm Mạnh Hùng đã phạm lỗi với tiền đạo đội bóng xứ Thanh nhằm mục đích cản phá bàn thắng.

Ngay sau đó, trọng tài Nguyễn Hiền Triết đã không ngần ngại rút ra tấm thẻ đỏ dành cho cầu thủ tân binh mang áo số 68 SHB Đà Nẵng.

Ông vua áo đen điều hành trận đấu cũng đã chỉ tay vào chấm phạt đền và tiền vệ Lê Văn Thắng, người vừa được tung vào sân thay người đã tiến lên nhận trọng trách này.

Trên chấm 11m, cựu tiền vệ tuyển U.22 Việt nam đã tung ra một cú sút cứa lòng để bóng đi vào góc trái khung thành. Thế nhưng, trong một chiều đầy may mắn và thi đấu hết sức tập trung, thủ thành Phan Văn Biểu đã xuất sắc cứu nguy cho khung thành đội bóng bên bờ sông Hàn.

Trong khoảng thời gian gần 30 phút còn lại của trận đấu, mặc dù có lợi thế hơn người nhưng các học trò của HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn tỏ ra bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Họ đành phải chấp nhậm một kết quả hòa không bàn thắng. Với một điểm có được trong trận đấu này, Thanh Hóa không những không thoát khỏi vị trí áp chót mà họ còn rơi xuống vị trí đáy bảng.

Hiện tại, đội bóng đương kim Á quân có trong tay hai điểm với hai trận hòa và hai trận thua. Trong khi đó, SHB Đã Nẵng đã có được năm điểm sau 3 trận đấu và vươn lên vị trí thứ 7.

Thanh Phong

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/choi-hon-nguoi-thanh-hoa-van-khong-the-thang-shb-da-nang-110674.html