Chơi hơn người nhưng Man City vẫn thua sốc trước Leeds United

Dù chơi hơn người trong suốt 45 phút của hiệp thi đấu thứ hai những Man City lại bất ngờ nhận bàn thua ở phút cuối qua đó nhận thất bại 1-2 trước Leeds United.

Bước vào trận đấu này, HLV Pep Guardiola có một vài sự thay đổi người theo đúng phong cách xoay tua đội hình của Man City. Trong khi đó, đội khách có cho mình những nhân tố tốt nhất để thi đấu tại Etihad.

Vẫn như mọi khi, sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng áo xanh làm chủ hoàn toàn thế trận với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội.

Tuy nhiên, những đường chuyền cuối của đội chủ nhà tỏ ra không chuẩn xác khiến cho Leeds United dễ dàng cắt đứt và bắt bài dễ dàng.

Phải đến phút 38, Man City mới có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Fernandinho vượt qua 2 cầu thủ Leeds rồi căng ngang cho Sterling, thế nhưng pha đá nối nhanh của tiền đạo người Anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Trong thế trận có phần bế tắc khi mà vấp phải “tường thành” vững chắc của đội khách, Man City còn bị thủng lưới ở phút 42.

Từ đường chuyền dài của đồng đội, Patrick Bamford nhận bóng trong vòng cấm trước khi trả ngược cho Stuart Dallas tung ra cú dứt điểm cực kì hiểm hóc. Bóng chạm mép trong cột dọc rồi đi vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Ederson.

Thế nhưng mọi chuyện lại trở nên khó khăn hơn với đội khách khi mà chỉ sau đó 2 phút, đội trưởng Liam Cooper đã có pha vào bóng thô bạo với Gabriel Jesus ở phút thi đấu chính thức cuối cùng hiệp 1.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Andre Marriner đã chuyển từ thẻ vàng sang thẻ đỏ với trung vệ này khiến Leeds phải thi đấu thiếu người.

Bước sang hiệp 2, Man City càng đẩy mạnh hơn sức ép về phía khung thành của Leeds. HLV Pep Guardiola cũng tăng cường hàng công với việc rút trung vệ Ake ra để đưa Gundogan vào sân.

Phút 53, Meslier bay người đẩy bóng cứu thua cho Leeds sau cú sút chìm tốt của Zinchenko ở ngay sát vòng 16m50. Trước đó, Stones đã có pha chuyền bóng thuận lợi cho cầu thủ người Ukraine.

Phút 61, trong một tình huống bóng lập bập trước cầu môn của Meslier, Bernardo Silva lại dứt điểm thiếu chính xác, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc ở cự li gần.

Phải đến phút 76, nỗ lực của Man City mới được đền đáp khi từ đường chọc khe của Fernandinho, Bernardo Silva khống chế bóng tinh tế trước khi chuyền ngang vừa tầm cho Torres băng vào dứt điểm hạ gục Meslier. Tỷ số là 1-1 cho đội chủ nhà.

Sau bàn gỡ hòa, Man City tiếp tục dồn ép nghẹt thở với hy vọng có được bàn thắng quyết định. Nhưng số phận trớ trêu khi đúng ở phút thi đấu cuối cùng, Leeds có đường triển khai bóng tuyệt vời từ pha chọc khe của Alioski, Dallas thoát xuống cực nhanh trước khi có cú sút chìm hiểm hóc, ấn định thắng lợi 2-1.

Với kết quả này, Man City vẫn hơn Man United tới 14 điểm trên bảng xếp hạng nhưng hiện đã thi đấu nhiều hơn 2 trận. Trong khi đó, đoàn quân của Marcelo Bielsa đã vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng.

Linh San

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/choi-hon-nguoi-nhung-man-city-van-thua-soc-truoc-leeds-united-234640.html