Choáng với những lý do các bạn trẻ nhảy cầu, treo cổ tự tử

Mâu thuẫn trong chuyện tình cảm với 'một nửa' của mình, nhiều nam, nữ sinh đã tự kết liễu cuộc sống của mình một cách bất ngờ, chóng vánh. Việc làm nông nổi này của nhiều bạn trẻ khiến dư luận xã hội vô cùng hoang mang, lo lắng...

Nơi em Lê Hoàng Bảo Nhân nhảy xuống quên sinh

Buồn chán vì chia tay bạn gái, nam sinh lớp 11 nhảy cầu tự tử

Vào đầu tháng 12/2017, trên địa bàn Phường Đúc (Thừa Thiên - Huế) đã xảy ra vụ một nam sinh lớp 11 để lại xe đạp điện trên cầu đường sắt Bạch Hổ rồi nhảy sông Hương tự tử.

Nạn nhân là em Lê Hoàng Bảo Nhân (17 tuổi, trú đường Nguyễn Phúc Chu, TP Huế). Nạn nhân đang học lớp 11 trường THPT Nguyễn Trường Tộ.

Theo gia đình của nạn nhân cho biết, trước khi xảy ra sự việc, nam sinh này đã bỏ nhà đi mấy ngày hôm. Đến trưa ngày 8/12, Nhân có về nhà lấy xe đạp điện và đồ dùng cá nhân rồi bỏ đi. Sau đó, nam sinh này có nhắn tin cho chị ruột của mình với hàm ý xin lỗi gia đình. Nhân là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em gái.

Cũng theo người thân của nam sinh cho biết, Nhân có tình cảm yêu đương với một nữ sinh ở ngoài Quảng Trị và mới chia tay. Nguyên nhân Nhân nhảy cầu tự tử là do buồn chán chuyện yêu đương.

Hiện trường vườn điều nơi anh Trung treo cổ

Không gặp được người yêu, nam thanh niên treo cổ tự vẫn

Sự việc xảy ra ở xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước). Theo đó, vào đêm 21/12/2017, người dân xã Phước Minh tá hỏa phát hiện một thanh niên đã chết trong tư thế treo cổ trên cành điều.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Bù Gia Mập đã có mặt và tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệp tử thi để điều tra làm rõ. Danh tính của nạn nhân được xác định là Bế Văn Trung (25 tuổi, ngụ xã Phước Minh).

Thông tin ban đầu, trước đó Trung đến thôn Bù Tam để gặp bạn gái. Tuy nhiên do gọi điện mà bạn gái từ chối không gặp nên Trung buồn bực, đi đến vườn điều nói trên và treo cổ tự vẫn.

Do gia đình anh Trung có hoàn cảnh khó khăn nên sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, lực lượng chức năng đã giao thi thể để chính quyền xã Phước Minh tổ chức mai táng.

Cô gái bỏ lại đôi dép trên cầu rồi nhảy xuống sống tự tử

Cãi nhau với người yêu, thiếu nữ nhảy cầu tự tử trong đêm

Ngày 25/10/2017, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nhảy cầu Cốc Lếu (Lào Cai) tự tử. Nạn nhân được xác định là Đỗ Thị Hường, sinh năm 2001, trú tại Km0, xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 24/10, sau khi cãi nhau với người yêu, Hường đã chạy ra cầu Cốc Lếu rồi nhảy xuống sông tự tử.

Theo lời kể của một nhân chứng tại hiện trường: “Cô gái trẻ cãi nhau với người yêu và đập vỡ điện thoại ngay gần cầu Cốc Lếu. Sau đó, cô này đi trước vừa đi vừa khóc, anh người yêu theo sau, cách khoảng 20m. Đến khu vực tối của cầu, cô gái đi nhanh hơn và bất ngờ trèo lên cầu rồi nhảy xuống sông.

Lúc này, anh người yêu vứt áo định nhảy xuống nhưng có người can ngăn và nói xuống bến phà nhờ thuyền ra cứu còn kịp. Anh này đã đi nhanh xuống bến phà. Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy cô gái ho 2-3 tiếng nhưng rồi chìm hẳn”.

Nhận được tin báo, Công an phường Lào Cai đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân. Đến sáng 25/10, thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Hiện tại, gia đình và địa phương vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.

Anh T. đã được lực lượng công an cứu sống ngay trong đêm khuya.

Nhảy cầu tự tử vì nhận ảnh bạn gái có người yêu mới

Ngày 1/5 vừa qua, tin từ Công an phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, cho biết vừa cứu sống thanh niên nhảy cầu tự tử vì buồn chuyện tình cảm trai gái. Nạn nhân là anh Lê Văn T. (SN 1993; ngụ huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo đó, vào khoảng 23h ngày 30/4, Công an phường Vĩnh Bảo nhận được tin báo có thanh niên vừa nhảy cầu 3-2 tự tử. Ngay sau đó, Công an phường Vĩnh Bảo kết hợp với lực lượng chức năng thuộc Phòng Quản lý Hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Kiên Giang dùng phương tiện chuyên dụng để tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Khi được vớt lên, T. đã đuối sức và nằm bất động. Lực lượng chức năng đã kịp thời dùng phương pháp hô hấp nhân tạo để sơ cứu. Chỉ vài phút sau, anh T. có dấu hiệu hồi sinh và tự ói ra rất nhiều nước.

Sau khi tỉnh lại, anh T. cho biết, trước đó, anh có nhận được một số tấm ảnh từ người bạn thân ở quê chụp cảnh bạn gái cùng người yêu mới đang vui vẻ bên nhau.

Buồn chán, anh T. quyết định bỏ nghề lái taxi ở Phú Quốc để mua vé tàu cao tốc vào đất liền với ý định trở về quê gặp lại người yêu hỏi chuyện. Do không kiềm chế cảm giác bị phụ tình nên anh T. quyết định ra cầu 3-2 tự tử.

P.Mai

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201807/choang-voi-nhung-ly-do-cac-ban-tre-nhay-cau-treo-co-tu-tu-608691/