Choáng với kiến trúc của 'hầm trốn tận thế' được xây từ 70 năm trước

Những hầm trốn kiên cố này được chính phủ Hoa Kỳ xây dựng từ những năm 50-60 của thế kỷ trước.

Những hầm trốn này đã được xây dựng bởi chính phủ Hoa Kỳ vào những năm 50 - 60 của thế kỉ trước, khi căng thẳng giữa Mỹ và Liên Xô trở nên tồi tệ nhất, để tồn tại qua ngày tận thế vì năng lượng hạt nhân.

Hầm trốn này ở Wyoming từng là nơi ở của những người bảo vệ hòa bình và là nơi giữ Tên lửa đạn đạo liên lục địa có sức phá hủy mạnh nhất trong kho vũ khí của Mỹ vào thời điểm đó.

Đây là trung tâm điều khiển đã ngừng hoạt động bên trong Quebec-01, là nơi ở của những người bảo vệ hòa bình, và có khả năng chứa 12 đầu đạn hạt nhân.

Một tòa nhà khác được xây dựng vào năm 1961 ở Tây Virginia chứa được 535 thành viên Quốc hội, rộng hơn 10 nghìn m2, có đủ giường và vật dụng với các phòng khử nhiễm, cùng một cơ sở chăm sóc đặc biệt và phòng họp báo.

Đây là đường hầm dài hai dặm dẫn tới Trạm Không quân Cheyenne Mountain được xây dựng sâu hơn 600 mét bên dưới một ngọn núi.

Các cơ sở chăm sóc đặc biệt bên trong một hầm hạt nhân từ hồi chiến tranh lạnh được xây dựng bí mật cho các thành viên của Quốc hội ở Tây Virginia.

Trong cùng căn cứ này, các phòng khử nhiễm, cùng với một phòng họp báo cũng được xây dựng.

Tháp vi sóng được tôi bằng năng lượng hạt nhân với tên mã “Cannonball”, ở Pennsylvania vẫn còn lại với thời gian.

Ký túc xá dành cho các nhà lập pháp bên trong một hầm hạt nhân từ hồi chiến tranh lạnh được xây dựng bí mật cho các thành viên của Quốc hội và ở bên dưới khu nghỉ mát Greenbrier bốn sao.

Tháp thông tin liên lạc và hầm trốn được tôi bằng năng lượng hạt nhân, với tên mã “Cartwheel”, ở Washington

Đây là vị trí phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa đã ngừng hoạt động ở gần Meriden, Wyoming.

Hơn 300 người làm việc bên trong dãy Núi Cheyenne, họ ra vào thông qua một đường hầm dài 2 dặm.

Một người ngoài hành tinh xanh bé nhỏ bên trong lọ thủy tinh được đặt tại Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) thuộc dãy núi Cheyenne.

Một trong hai cánh cửa chống nổ nặng 23 tấn mở đường cho lối vào chính tới căn cứ bên trong Núi Cheyenne

Lối thoát bọc thép không cầu kỳ dẫn từ Nhà Trắng tới, nằm ở phía sau của Kho bạc ở Washington.

Đây là trung tâm chỉ huy thay thế của NORAD bên trong dãy Núi Cheyenne

Một tháp vi sóng được tôi bằng năng lượng hạt nhân mọc trên Dãy núi Appalachian

Trung tâm 564 mẫu Anh bí mật này ở Trapp, Virginia, từng sẽ là nơi tái định cư cho các thành viên của ngành Hành pháp.

Trung tâm ở Virginia này cũng sẽ là nơi lưu trú của các thành viên An ninh Nội địa trong trường hợp có chiến tranh hạt nhân.

Một tháp thông tin liên lạc với tên gọi Cartwheel đã được xây dựng trên đỉnh cao nhất ở Washington DC

Một lò đốt có thể xử lý 'chất thải bệnh lý' ở bên trong một hầm hạt nhân bí mật từ hồi chiến tranh lạnh nằm ở phía Tây Virginia.

Các hầm chứa đạn dược của Cựu quân đội Mỹ ở gần Edgemont, Nam Dakota.

Cổng vào phía bắc dẫn đến khu căn cứ bên trong Núi Cheyenne

Người đàn ông này đang đóng cánh cửa của kho vũ khí đạn dược thuộc quân đội Hoa Kỳ cũ, mà một nhà phát triển cho rằng đó là nơi chờ đón ngày tận thế của một cộng đồng với tên gọi Vivos xPoint.

Cổng vào B dẫn đến Khu phức hợp của dãy núi Raven Rock ở Pannsylvania

Đây là một trong những hầm chứa đạn dược của quân đội Mỹ ở Nam Dakota có thể chứa tới 5.000 người.

Ngọc Vũ (Theo Thesun)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/choang-voi-kien-truc-cua-ham-tron-tan-the-duoc-xay-tu-70-nam-truoc-887373.html