Choáng váng với 'Tài xế vịt'

'Số 1 chú ý, xế hộp bên trái đang xi-nhan liên hồi, hãy xoay vô lăng sang phía ấy, rà thắng thêm chút nữa cho nó tiêu tan ý định vượt…

Số 2 cẩn thận, thằng container phía sau đang rất bức xúc nhưng hắn sẽ không làm gì được nếu chúng ta một lòng đoàn kết.

Hãy giữ vững cự ly đội hình, hãy kiên định ý chí dàn hàng ngang trên cao tốc. Đám còi phía sau càng ồn ã thì càng chứng tỏ chất ngang tàng của chúng ta…”.

- Chuyện gì mà đứng giữa nhà khua chân múa tay gào thét như King Kong thế?

- Đang nghĩ lời thoại cho vở kịch “Tài xế vịt”. Vở này phê phán mấy tay lái xe dàn hàng ngang, chạy rề rà trên cao tốc. Cái đoạn tui vừa hò hét là lời của một chú…

- Dẹp đi cha nội. Nghệ thuật gì cũng phải xuất phát từ thực tế. Thời đại này đào đâu ra kiểu tham gia giao thông thiếu ý thức thế?

- Chuyện mới diễn ra trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nè. Ba xe khách nghênh ngang chiếm hết đường, nhất quyết không chịu nhường những phương tiện khác.

- Ủa, vậy là “bất chấp dư luận phản ứng và luật pháp cảnh báo, kiểu “nước đổ đầu vịt” hả? Vậy thì đáng lên án thật... Thế vở kịch của ông kết thúc sao?

- Kết thúc với cảnh họ tiu nghỉu dẫn nhau nhận quyết định phạt nghiêm khắc và được giới tài xế tặng cho giải “Vô lăng thối”!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/ca-phe-sang/choang-vang-voi-tai-xe-vit-783434.html