'Choáng' khi phát hiện có ít nhất 29 anh chị em qua xét nghiệm ADN

Shauna Harrison trải qua hành trình đầy bất ngờ khi chuyển từ trạng thái là 'con một' sang phát hiện mình là chị của ít nhất 29 người khác sau khi xét nghiệm ADN.

 Từ trái qua: Jodi Hale, Ben Clark, Shauna Harrison, Jacob Bandes-Storch, Fritz Huizenga và Joe Mendoza. Tất cả đều là anh chị em đã tìm ra nhau qua dịch vụ ADN như 23andme. Ảnh: USA Today.

Từ trái qua: Jodi Hale, Ben Clark, Shauna Harrison, Jacob Bandes-Storch, Fritz Huizenga và Joe Mendoza. Tất cả đều là anh chị em đã tìm ra nhau qua dịch vụ ADN như 23andme. Ảnh: USA Today.

Sau hơn 1 thập kỷ biết mình được thụ thai từ tinh trùng của một người hiến, Shauna Harrison bắt đầu làm xét nghiệm ADN năm 2013 để tìm hiểu thêm về nguồn gốc của mình.

Là một huấn luyện viên thể dục và có bằng tiến sĩ về y tế công, Shauna Harrison muốn biết về lịch sử sức khỏe của bản thân. Vào thời điểm Harrison đăng nhập vào trang 23andme, không có nhiều thông tin về y tế nên cô không quay lại cho tới năm 2017.

Khi trở lại trang này, Harrison đổi thông tin tài khoản từ người giấu mặt sang trạng thái công khai và nhận ra mình có một anh chị em cùng cha khác mẹ - cùng nhận tinh trùng từ một người.

"Ngay ngày hôm sau, tôi nhận được email từ một trong số những người anh chị em của mình, trong đó nói rằng: "Này dường như chúng ta có liên quan. Không rõ liệu điều đó có khiến bạn bất ngờ không" - Harrison, 41 tuổi, chia sẻ.

Người gửi email này là Stephen Bisordi, 40 tuổi. Stephen đã lập một nhóm trên Facebook từ nhiều năm trước với 3 người anh chị em khác được thụ thai từ tinh trùng của cùng một người hiến tặng. Ông phát hiện ra sự thật về gốc gác mình vào khoảng năm 11-12 tuổi khi biết cha mình vô sinh.

Chỉ vài tháng sau email cho Harrison, nhóm này đã lên tới tổng số 30 người.

Cuộc gặp đầu tiên giữa những người anh chị em này diễn ra năm 2017 tại khu vực vịnh San Francisco. Mười người trong số họ đã có mặt tại nhà Harrison. Một số anh chị em trong nhóm nói rằng, họ không quan tâm lắm tới việc gặp người "cha" đã hiến tinh trùng mà muốn tập trung vào mối quan hệ mới với các anh, chị em.

Harrison là một trong 4 người anh chị em sinh ra cùng năm, trong đó có Jodi Hale, 41 tuổi. Năm 23 tuổi, Hale biết được mình được sinh ra nhờ tinh trùng hiến tặng. Cha của Hale bị mù từ nhỏ và cha mẹ cô quyết định xin tinh trùng để tránh con gái mắc bệnh tương tự.

Ben Clark, 40 tuổi cho biết, anh phát hiện ra mình được thụ thai nhờ hiến tặng khoảng 1 năm rưỡi trước đó. Bố mẹ anh lý giải rằng, họ làm vậy do lo ngại truyền lại gene ung thư cho con cái. Với sự giúp đỡ của vợ, Clark tìm thấy trang Facebook của Hale và nhóm anh chị em sau đó làm xét nghiệm để xác định họ có cùng "cha".

"Lúc đầu, tôi rất sốc. Khi đã vượt qua cú sốc và quen biết với nhiều người thì đây là một trải nghiệm tuyệt vời" - Clark chia sẻ.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/suc-khoe/choang-khi-phat-hien-co-it-nhat-29-anh-chi-em-qua-xet-nghiem-adn-726787.ldo