Chờ xem M.U 'sang số'

Quãng nghỉ tránh dịch vô hình trung mang đến cho M.U quỹ thời gian quý giá để chờ những trụ cột đang chấn thương trở lại. Giờ là lúc, Quỷ đỏ phải 'sang số' để tăng tốc ngay lập tức, bởi chặng về đích hứa hẹn vô cùng khó lường.Quỷ đỏ đủ 'nanh vuốt'

3 tháng Premier League tạm dừng vì đại dịch Covid-19 đã đem Paul Pogba và Marcus Rashford trở lại cho HLV Ole Solskjaer. Có hai ngôi sao cực kỳ quan trọng này, Quỷ đỏ coi như đã đủ “nanh vuốt” cho những cuộc chiến khốc liệt phía trước.

Bây giờ, bài toán dành cho Solskjaer lại ngược hoàn toàn so với trước đại dịch. Có nhiều lựa chọn nhân sự hơn trong tay, HLV người Na Uy sẽ phải làm thế nào để bố trí đội hình ưu việt nhất, khai thác tốt nhất nguồn lực dồi dào của Quỷ đỏ.

Đấy thậm chí còn là thách thức khó hơn so với việc “liệu cơm gắp mắm” hồi cuối lượt đi. Nên nhớ, trước khi Pogba và Rashford trở lại, M.U vận hành rất tốt nhờ “động cơ mới” mang tên Bruno Fernandes và sự tỏa sáng của Anthony Martial, Mason Greenwood hay Odion Igahlo - những tiền đạo vốn xếp sau Rashford trong danh sách ưu tiên.

Nhưng nay, khi có tiền vệ đắt giá nhất và chân sút số một, Solskjaer vẫn phải tính lại. Ông không thể để Rashford, người đang dẫn đầu danh sách làm bàn của Quỷ đỏ ở Premier League mùa này, ngồi dự bị. Ông cũng chẳng thể vứt Pogba ra khỏi đội hình xuất phát để đặt niềm tin hoàn toàn vào Bruno Fernandes. Dù tiền vệ tân binh người Bồ Đào Nha đang làm rất tốt, thậm chí tốt hơn cả Pogba, nhưng việc tạo ra một kiêu binh bất mãn là điều tối kỵ. Một khi Pogba dở chứng, phòng thay đồ của M.U sẽ rối tung và lúc ấy, dù Bruno Fernandes có ba đầu sáu tay cũng không thể lan tỏa sự hưng phấn cho các đồng đội như trước.

Dùng cả Fernandes và Pogba là phương án số một mà HLV Solskjaer cần hướng tới. Tất nhiên, trận giao hữu thất vọng với West Brom hôm thứ Sáu vừa qua cho thấy, ông cần rất nhiều thời gian và nỗ lực để kết hợp hai ngôi sao đầy cá tính này. Nhưng muốn Quỷ đỏ không chỉ đủ nanh vuốt mà còn phải thật lợi hại với những nanh vuốt ấy, Solskjaer cần tiếp tục con đường lắp ghép tuyến giữa cho M.U.

Nối mạch chiến thắng

M.U quyết tâm thi đấu tốt phần còn lại của mùa giải. Nhưng các đối thủ của họ cũng không ngồi yên. Wolves, Sheffield United, Tottenham và Arsenal đều nhìn vị trí thứ 5 của Quỷ đỏ với sự thèm khát và đang âm thầm lên các phương án để hất cẳng thầy trò HLV Solskjaer khỏi chỗ đứng cuối trong nhóm có vé dự Champions League.

Vấn đề còn đáng lo hơn khi việc Premier League đình trệ vì Covid-19 khiến mạch trận thăng hoa của M.U - với 5 vòng đấu liên tiếp bất bại - bỗng nhiên bị ngắt lại. Thế nên, việc nối mạch thắng cho đoàn quân áo đỏ cũng là bài toán khó mà HLV Solskjaer cùng ê-kíp phải giải ngay.

Từ giờ đến cuối mùa, lịch thi đấu của M.U không quá nặng. Nhưng khúc nặng nhất lại nằm ngay ở chặng đầu tiên khi Premier League trở lại. Theo đó, M.U sẽ phải làm khách của Tottenham vào ngày 20/6 (vòng 30) trước khi trở về sân nhà đón tiếp “ngựa ô” Sheffield United, đội đang nhăm nhe đánh chiếm vị trí thứ 5 của họ.

Đấy là 2 cửa ải lớn nhất mà Quỷ đỏ phải vượt qua trên hành trình về đích. Phần còn lại tương đối dễ dàng, với những cái tên như Norwich, Brighton, Bournemouth, Aston Villa, Southampton, Crystal Palace và West Ham. Phải đến vòng cuối, M.U mới lại có một thử thách nghẹt thở khi làm khách trên sân của Leicester.

Nhưng trở lại với những ngày đầu Premier League “tái xuất’, việc gặp Tottenham thực sự là thách thức khó vượt qua cho M.U. Đội bóng ấy được dẫn dắt bởi người tiền nhiệm của Solskjaer, HLV lão luyện Jose Mourinho. Đội bóng ấy cũng nhờ quãng nghỉ Covid-19 mà đón chào sự trở lại của những “tay súng” tốt nhất là Harry Kane và Son Heung-Min. Đội bóng ấy có lợi thế sân nhà và động lực là khoảng cách ít ỏi 4 điểm so với M.U. Và đội bóng ấy, trong lần gần nhất đón tiếp Quỷ đỏ, đã vùi dập các vị khách tới 3-1.

Bộ mặt của M.U trong chặng về đích mùa này thế nào sẽ phụ thuộc rất nhiều vào khúc cua mang tên Tottenham. Thế nên, hãy cùng chờ xem, Quỷ đỏ làm được gì trong chuyến làm khách tới London vào ngày 20/6 tới.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202006/cho-xem-mu-sang-so-2487771/