Chờ xe dâu, làng quê Quảng Trị lại phải đón 12 xe tang

Tiếng khóc bao trùm thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, khi đoàn xe cứu thương chở thi thể các nạn nhân vụ tai nạn ở Quảng Nam tiến vào.

Hơn 2h ngày 30/7, ôtô chở khách mang biển Thừa Thiên Huế đi trên quốc lộ 1A để vào Bình Định rước dâu, trên xe chở 17 người. Khi đến xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, ôtô bất ngờ đấu đầu container mang biển TP HCM. Vụ tai nạn khiến 13 người chết, trong đó 12 nạn nhân quê Quảng Trị, còn tài xế xe đón dâu quê Thừa Thiên Huế.

Xe cấp cứu đưa các nạn nhân về đến quê Quảng Trị. Ảnh: Hoàng Táo.

12 nạn nhân đều thuộc một chi của dòng họ Nguyễn Khắc, sống tại thôn Lương Điền, xã Hải Sơn. Trong đó, gia đình chú rể có bốn nạn nhân tử vong, gồm bà Ngô Thị Bê cùng hai con là chú rể Nguyễn Khắc Long, con gái Nguyễn Thị Nhung; cháu nội bà là Nguyễn Thư Kỳ.

Từ sáng sớm, gia đình bà Bê được hàng xóm cùng lực lượng công an trợ giúp dựng rạp. Đây là nơi có ba nạn nhân (bà Bê, chú rể Long và cháu nội Kỳ) được đưa về để làm lễ tang. Con gái bà Bê là Nhung đã lập gia đình nên được đưa về nhà chồng ở TP Đông Hà.

Người thân chú rể khóc ngất khi hay tin bốn người trong gia đình cùng tử nạn. Ảnh: Hoàng Táo.

Chủ rể Nguyễn Khắc Long đi làm ở Bình Dương, quen cô dâu quê Bình Định. Hôm nay, nhà trai vào làm lễ tại nhà gái. Họ dự định tổ chức cưới ở quê nhà vào một, hai ngày tới.

Đoàn đón dâu xuất phát ở thôn Lương Điền vào 23h hôm 29/7, dự kiến làm lễ và đón dâu trở ra trong ngày. Hôm qua, tại quê nhà cũng có đám cưới bà con nên gia đình nhà trai không thể di chuyển sớm để đón dâu.

Ở ngay gần nhà chú rể là gia đình nạn nhân Đặng Xuân Phóng, 42 tuổi. Anh Phóng là con cậu cô với chú rể, có mặt cùng vợ con trên xe đón dâu. Khi xe gặp nạn, anh Phóng mất, còn vợ và đứa con ba tuổi bị thương nặng cấp cứu ở Đà Nẵng. Em ruột nạn nhân phải vào Đà Nẵng thăm nuôi chị dâu và cháu. Một người thân cho hay gia đình nhờ cả ở bà con lối xóm, chính quyền để lo tang lễ.

Các nạn nhân đều là bà con trong cùng một chi của dòng họ Nguyễn Khắc ở thôn Lương Điền, xã Hải Sơn. Ảnh: Hoàng Táo.

Ông Hoàng Văn Vinh, Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng, cho biết nhận tin báo, huyện hội ý nhanh mặt trận, đoàn thể, hội chữ thập đỏ, cử đến mỗi gia đình nạn nhân một tổ từ năm đến bảy người giúp dựng rạp, hỗ trợ công tác làm tang ma. Huyện hỗ trợ khẩn cấp nạn nhân tử vong ba triệu đồng, người bị thương hai triệu. Một đoàn cán bộ huyện Hải Lăng vào Quảng Nam để nắm tình hình và đưa các nạn nhân ra. Một đoàn khác của huyện Hải Lăng đón tại đường vào thôn để lo hậu sự.

Trưa cùng ngày, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, vào thăm các gia đình bị nạn, hỗ trợ tiền phúng điếu ban đầu.

Hà Thương

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc/24h/cho-xe-dau-lang-que-quang-tri-lai-phai-don-12-xe-tang-3784977.html