Chớ vội chỉ trích Pochettino và Tottenham

Sở hữu đội hình có chất lượng, có sức trẻ nhưng Tottenham vẫn sa sút dễ dàng ngay đầu mùa giải mới. Lý do đơn giản vì họ đã đến điểm cực hạn từ lâu.

Sẽ rất dễ dàng để chỉ trích Mauricio Pochettino và Tottenham ở thời điểm này. Họ vừa thua 3 trận liên tiếp, trong đó có 2 trận thua ngược trước Watford và Inter Milan.

Nếu như trận thua Liverpool có thể tạm chấp nhận được vì đối thủ quá mạnh, thì 2 trận thua còn lại đều bộc lộ rất nhiều vấn đề của đội bóng áo trắng.

Đáng chú ý, tất cả các bàn thua mang tính quyết định với Tottenham đều đến từ các tình huống cố định, các pha đánh đầu.

Trước Watford, họ thủng lưới sau 2 pha đánh đầu của Troy Deeney và Craig Cathcart. Trước Liverpool, họ đánh mất thế cân bằng vì cú đánh đầu của Georginio Wijnaldum và đêm qua, đến lượt Matías Vecino đội đầu cận thành kết liễu Spurs.

Không chỉ phòng ngự kém bất ngờ, hàng công của Tottenham cũng cực kỳ tù túng với phong độ đi xuống của Harry Kane.

Cho dù phá được “dớp” tịt ngòi trong tháng 8 nhưng Kane lại thi đấu phập phù hơn trước và có rất ít đóng góp vào lối chơi chung của đội bóng.

Tiếp đến, trong các tình thế khó khăn, Tottenham gần như không có phương án B. Khi bị Watford dẫn trước, HLV Pochettino liên tiếp tung Harry Winks và Danny Rose vào sân thay thế người chơi cùng vị trí.

Ở trận thua với Liverpool, ông đã phải thay Victor Wanyama vào sân ở những phút cuối để cầu may từ các pha sút xa của tiền vệ phòng ngự này. Trước Inter Milan, ông cũng tiếp tục dùng Rose thay thế Harry Kane ở phút 90, khi tỉ số đang là 1-1.

Nếu nhìn vào băng ghế dự bị của Tottenham, bạn sẽ không thấy ai đủ sức tạo ra đột biến mỗi khi Eriksen, Dele Alli hay Kane bị khóa chặt.

Tương tự như vậy, hàng thủ của Spurs trở nên mong manh hơn bao giờ hết khi không có đội trưởng Hugo Lloris hay các hậu vệ cứng cựa.

Vấn đề chính nằm ở chỗ đó. Đội hình của Tottenham vốn không “bá đạo” như Man City, Liverpool mà lại quá mỏng. Nghiêm trọng hơn, hầu hết các trụ cột của họ đều trải qua một mùa hè mệt mỏi cùng đội tuyển quốc gia.

Tottenham có lẽ phải chịu đựng cảm giác rất kỳ lạ khi những ngôi sao của họ tiến quá sâu ở World Cup 2018. Riêng Heung-Min Son còn mất thêm gần 1 tháng cho ASIAD 18!

Nói cách khác, việc Tottenham toàn thắng 3 trận đầu mùa ở Premier League, trong đó có chiến thắng 3-0 tại Old Trafford của Man Utd là kết quả khá phi thường, đặc biệt sau mùa hè không có thêm bất cứ tân binh nào.

Về mặt tích cực, Tottenham đã giữ được bộ khung tốt với những cầu thủ chất lượng thi đấu cùng nhau trong nhiều năm.

Nhưng những điểm tiêu cực có nhiều hơn. Họ không có sự tươi mới trong đội bóng, không có sự hưng phấn từ những tân binh đắt giá, và tất nhiên, không có sự đa dạng cần thiết khi phải thi đấu liên tục.

Và đương nhiên, khi các đối thủ đều có sự bổ sung quan trọng thì Tottenham đã mặc định bị tụt lại phía sau.

Trong thực tế, tất cả các vấn đề của Tottenham đều không mới, nhưng họ vẫn phải nhắm mắt làm ngơ. Việc xây dựng sân vận động mới hoành tráng đã đẩy CLB này tới điểm cực hạn.

Họ không thể tiến lên một đẳng cấp hay vị thế mới ngay lúc này và duy trì kết quả tương tự các mùa giải trước có thể xem là thành công lớn. Đừng quên ngay cả việc xây sân của Tottenham cũng gặp khó khăn và không đúng tiến độ.

Thành công đó chính là lọt vào top 4 Premier League vào cuối mùa. Champions League không phải giải đấu mà Tottenham có thể mơ mộng hay dựa vào đó để đánh giá.

Hãy đừng quên 2 mùa trước, họ đều bị loại rất sớm. Mùa 2016-17, Tottenham bật bãi ngay từ vòng bảng. Mùa 2017-18, họ bị loại Juventus ở vòng 1/8.

Và không mùa giải nào mà Tottenham không trải qua 1, 2 giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng. Tuy nhiên sau đó, họ đều biết cách đứng dậy và về đích “an toàn”.

Vì vậy, còn quá sớm để chỉ trích Pochettino và Tottenham, cũng như quá bất công khi áp họ vào thước đo mà chính bạn đặt ra.

Con đường của Tottenham vẫn vậy, và khi chưa nâng cấp được điểm cực hạn, họ sẽ hài lòng với những mùa giải trắng tay nhưng có “danh hiệu” top 4.

Hà Thành

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/cho-voi-chi-trich-pochettino-va-tottenham-97012.html