Chờ tương lai mới cho lứa U23

Đến hẹn lại lên, Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết U23 châu Á, giải đấu khởi điểm cho thành công của HLV Park Hang-seo cũng như bóng đá nước nhà suốt hai năm qua.

 Công Phượng, Xuân Trường có sự nghiệp không như ý sau chức á quân U23 châu Á 2018.

Công Phượng, Xuân Trường có sự nghiệp không như ý sau chức á quân U23 châu Á 2018.

Không quá khi nói rằng lứa U23 năm 2018 là nền tảng thành công của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park. Những Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu, Duy Mạnh, Thành Chung… liên tục chinh chiến suốt từ Thường Châu tới Asiad, rồi AFF Cup 2018, và một số trong đó còn chuẩn bị tới Thái Lan đá giải năm 2020.

Một nền bóng đá, muốn thành công, đều cần đi từ lớp trẻ. Việt Nam may mắn có một thế hệ tài năng và hái quả ngọt từ chính lứa cầu thủ ấy. Tuy nhiên, trong thành công chung của bóng đá nước nhà, những người hùng Thường Châu năm nào không phải ai cũng có cái kết trọn vẹn.

Nói chính xác hơn, ngoại trừ những cầu thủ khoác áo Hà Nội – đội bóng mạnh nhất V-League, phần còn lại đều đang có sự nghiệp chìm nổi.

Cái tên được nói đến nhiều nhất lúc này là thủ môn Bùi Tiến Dũng. Từ người hùng, anh vật lộn rời Thanh Hóa, rồi lại vừa đệ đơn rời tiếp Hà Nội để tìm suất bắt chính. Những cầu thủ khác thuộc HAGL, đội bóng đóng góp quân số nhiều thứ nhì cho U23 Việt Nam hồi năm 2018, cũng đều không còn là chính họ.

Công Phượng dự bị tại Bỉ và không được thi đấu. Xuân Trường đến Thái Lan, rồi lại phải về phố Núi. Còn Văn Thanh, Hồng Duy, Văn Toàn bị những chấn thương hành hạ.

Ngay cả những cầu thủ sinh năm 1997, những người đủ tuổi dự vòng chung kết sắp tới, cũng có kết cục chẳng khá hơn. Đức Chinh, vua phá lưới SEA Games 30, không được HLV Lê Huỳnh Đức trọng dụng ở Đà Nẵng. Trọng Đại lên tuyển nhưng khả năng đá chính khá thấp, khi mà bên cạnh Hoàng Đức, Đức Chiến tiến bộ vượt bậc.

Dù biết quy luật đào thảo rất khắc nghiệt, nhưng khó có thể tin rằng những người hùng hai năm trước giờ không có sự nghiệp tương xứng với tiềm năng và tinh thần mà họ đã thể hiện.

Có thể hiểu điều ấy trên hai khía cạnh. Hoặc Việt Nam có một giải đấu quá xuất sắc, vượt quá khả năng thực của cầu thủ. Hoặc những CLB và người có trách nhiệm đã không tạo cho các “viên ngọc thô” một môi trường đủ tốt để rèn giũa, phát triển hết khả năng.

Nhưng dù có thế nào, khi tới cái hẹn của vòng chung kết U23 châu Á, người ta không khỏi ngậm ngùi cho những Công Phượng, Xuân Trường, Tiến Dũng. Họ từng là biểu tượng thành công một thời nhưng giờ không còn hiển hiện trong suy nghĩ của phần đông người hâm mộ.

HỒNG PHÚC

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/cho-tuong-lai-moi-cho-lua-u23-post254910.html