Chợ Trung thu Hàng Mã ngập trong rác thải mỗi đêm

Mỗi dịp tháng 8 Âm lịch, chợ Trung thu truyền thống lại dựng rạp dọc phố Hàng Mã, Hàng Lược (Hà Nội) rộn ràng mua mua bán bán, rực màu đèn ông sao, đèn kéo quân, réo rắt tiếng trống... Nhưng buồn thay, sau mỗi đêm sắc màu ấy, khi người người đều trở về, thì ngổn ngang còn lại trên phố là rác và rác...

Mỗi dịp tháng 8 Âm lịch, chợ Trung thu truyền thống lại dựng rạp dọc phố Hàng Mã, Hàng Lược (Hà Nội) rộn ràng mua mua bán bán, rực màu đèn ông sao, đèn kéo quân, réo rắt tiếng trống... Nhưng buồn thay, sau mỗi đêm sắc màu ấy, khi người người đều trở về, thì ngổn ngang còn lại trên phố là rác và rác...

Phố Hàng Mã, Hàng Lược những ngày này luôn là cảnh người chen người để đi ngắm cảnh, mua sắm đồ chơi Trung thu.

Nhưng lúc đêm về, khi chợ đã tan, cũng là lúc sự "phồn hoa" biến mất, thay vào đó là ngổn ngang rác do người bán hàng, người đi chợ vứt lại. Nào là túi nilon, nào là vỏ chai, đồ ăn thừa, hộp xốp… la liệt trên hè phố, dưới lòng đường, vô cùng phản cảm.

Cảnh túi nilon, rác chất đống trước một gian hàng ngay khi vẫn còn đang sáng đèn để bán hàng.

Vỏ chai, vỏ lon, túi nilon các loại, hộp thức ăn... có thể bắt gặp ở khắp nơi.

Một điểm bán nước mía ép xả rác ngay tại chỗ.

Những chiếc đèn ông sao sau khi được sử dụng làm đạo cụ "chụp ảnh" cũng trở thành... rác thải.

Và bóng bay, cũng sau khi là "đạo cụ", không còn vẻ đẹp mĩ miều, mà cùng chung số phận vất vưởng với các loại rác thải khác.

Các bạn trẻ vô tư bước đi ngay trên bãi rác.

Một phần nguyên nhân gây ra tình trạng rác thải tràn lan là do tại các địa điểm ở Hàng Mã, Hàng Lược... hầu như không có thùng rác công cộng. Nhưng hơn cả là do ý thức của một bộ phận các người dân tùy tiện xả rác ra đường, nên đã dẫn đến cảnh tượng trên.

Người lao công phải làm việc vất vả để quét dọn rác thải trong đêm.

Lê Phú/ Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/anh/cho-trung-thu-hang-ma-ngap-trong-rac-thai-moi-dem-20180920001643583.htm