Chợ Trùng Quán: Nằm cô quạnh ngay Quốc lộ 1A

Được xây dựng cách đây hơn 10 năm, nhưng chợ Trùng Quán gần như chưa khi nào 'họp chợ' theo đúng nghĩa. Mặc dù nằm ngay Quốc lộ 1A, nhưng ngôi chợ này cũng chịu cảnh đìu hiu, rồi cô quạnh bao năm nay…

Quang cảnh chợ Trùng Quán hiện nay

Gọi là chợ Trùng Quán, vì chợ nằm trên diện tích đất thuộc thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Được biết, trước đây, khu chợ này là một cái ao, sau đó được một đơn vị đấu thầu và mua lại rồi xây dựng chợ, gọi là chợ Trùng Quán.

Chợ Trùng Quán được xây dựng theo hướng mở, với 4 mặt tiền là những ki ốt bán hàng. Phía giữa (trong trung tâm) là khu chợ theo dạng truyền thống với những khu bán hàng mở, không xây dựng ki ốt mà chia gian, bày bán theo dạng tập trung…

Được xây dựng mới, lại nằm ngay trên Quốc lộ 1A đoạn qua dốc Lã, Yên thường – sát khu dân cư…Chợ Trùng Quán được kỳ vọng sẽ tấp nập cảnh người mua, kẻ bán và để tránh tình trạng hàng rong làm ảnh hưởng đến giao thông…Tuy nhiên, theo những người dân nơi đây cho hay thì chợ chưa khi nào có buổi “họp chợ” theo đúng nghĩa. Tức là chợ không thu hút được các tiểu thương vào kinh doanh, buôn bán vì thế dân tình cũng không tới chợ để mua bán…Thời điểm đầu mới khai trương (cách đây hơn 10 năm), chợ chỉ thu hút được một vài tiểu thương buôn bán vật liệu xây dựng, thực phẩm,…Nhưng sau do không có khách, nên các tiểu thương bán đồ thực phẩm đều bỏ chợ đi hết…

Hiện tại, cả khu chợ gần như bỏ hoàng cho cỏ dại mọc và chuột bọ làm ổ. Cả chợ hiện chỉ có một gia đình kinh doanh sắt thép là bám trụ.

Cũng theo thông tin mà người dân ở đây cho biết, hết năm nay, là hết hợp đồng 10 năm, ban quản lý chợ sẽ thu lại ki ốt đó về và nghe đâu họ sẽ xây dựng cái khác…nhưng không phải chợ (?)

Một khu chợ, gần nghìn mét vuông năm trên khu đất vàng, dọc Quốc lộ 1A, nhưng lại chịu cảnh hoang hóa, cô quạnh suốt bao năm qua. Nếu những khu chợ khác không có khách vì được xây mới theo dạng trung tâm thương mại thì đã đi một nhẽ. Còn Trùng Quán, mặc dù được xây theo dạng truyền thống, nhưng cũng không thu hút được người dân và các tiểu thương về họp chợ. Câu hỏi đặt ra là liệu quy hoạch chợ chưa hợp lý hay còn có điều gì khác? Câu hỏi này xin được gửi đến các cơ quan chức năng, ban quản lý cũng như chủ đầu tư dự án chợ Trùng Quán, Gia Lâm, Hà Nội.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Báo điện tử Tổ Quốc ghi lại được tại ngôi chợ này:

Dãy ki ốt trước mặt tiền chính - Quốc lộ 1A đã được ban quản lý - chủ đầu tư phá bỏ cách đây hơn 1 năm. Hiện chỉ 3 dãy ki ốt của 3 mặt tiền còn lại

Hai ki ốt còn xót lại của dãy mặt tiền hướng Quốc lộ 1A

Cả chợ hiện chỉ còn duy nhất một hộ kinh doanh vật liệu xây dựng là bám trụ và hoạt động

Những ki ốt mặt tiền nhưng đóng cửa

Dọc, ngang, tất cả đều đóng cửa

Nhiều hạng mục xuống cấp và hư hỏng do bị bỏ hoang lâu ngày

Bên trong - khu vực trung tâm chợ Trùng Quán

Thay vì cảnh đông vui, tấp nập, là sự vắng lặng, hoang tàn

Một thời "vàng son" nay đã không còn

Mành, buông, cửa đóng suốt bao năm qua

Có lẽ, chủ nhân của ngôi chợ này, hiện nay là các chú chuột

Những gian hàng, những cột sắt đứng chơ vơ giữa trời

Một mầm sống sinh trưởng ở một môi trường "chết"

Vi Phong

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/cho-trung-quan-nam-co-quanh-ngay-quoc-lo-1a-366335.html