Chợ TP Hà Tĩnh ngổn ngang sau trận lũ lịch sử

Sau trận ngập lụt lịch sử, chợ TP Hà Tĩnh ngồn ngang rác và hàng hóa của bà con tiểu thương.

Chiều 21/10, mặc dù nước bên trong chợ TP Hà Tĩnh vẫn cao, song nhiều bà con tiểu thương vì xót của, nóng ruột số hàng hóa bị ngập ướt nên đã quay trở lại chợ

Bà Trần Thị Vinh, kinh doanh hàng mã tại khu vực chợ trời trở lại chợ đã phải sững sờ người vì quầy hàng ngập trong biển nước. “Mấy ngày nay nước lên, ngồi trong nhà mà lòng như lửa đốt. Kinh doanh hàng chục năm nay ở chợ TP Hà Tĩnh, chưa bao giờ có trận lụt như bây giờ. Bao nhiêu hàng hóa hư hỏng hết rồi”.

Không chỉ riêng quầy của bà Vinh, nước lụt phủ ngập tất cả các hộ kinh doanh vàng mã ở khu vực chợ trời. Sau 4 ngày, những quầy hàng này đã tan hoang, hàng hóa trôi bồng bềnh.

Ở khu vực kinh doanh bánh kẹo, do nằm mặt tiền của đình chợ nên nước dâng khá cao. Bà Đặng Thị Sinh, quầy số 24 cho biết: “Nhà tôi ngập cả mấy tủ hàng, nước lên cao gần cả mét, kê gác mấy cũng ngập. Những mặt hàng như bánh, kẹo, sữa... không thể sử dụng được nữa. Thiệt hại chưa biết bao nhiêu mà kể”.

Nước ngọt, bánh kẹo... được rũ la liệt trên các hành lang trước cửa chợ

Hư hỏng và thiệt hại nhiều nhất có lẽ là hàng hoa quả. Bà con tiểu thương không lường được nước lụt dâng nhanh không kịp trở tay nên gần như tất cả hàng hóa đều mắc kẹt lại trong chợ. Của đau con xót, chị Mai - một tiểu thương hàng hoa quả vớt vát những gì còn lại của cả gian hàng mấy chục m2).

Quầy hoa quả của bà Trần Thị Lan bị nước phủ sạch băng, chẳng còn gì để vớt. Theo bà, số tiền thiệt hại lên đến 15 triệu đồng

Hàng giày dép cũng ngổn ngang, dù mặt bằng cao hơn các quầy hàng phía ngoài chợ nhưng theo ghi nhận từ bà con tiểu thương thì đình chợ chính cũng bị ngập 30- 40 cm.

Với đống hỗn độn này, bà con chẳng biết sắp xếp bắt đầu tư đâu. Vì chưa có điện trở lại nên việc thu dọn gặp nhiều khó khăn. Nhất là đối với mặt hàng nhựa, bị ngâm nước lâu ngày đã bắt đầu xộc lên mùi khó chịu, nguy cơ ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.

Những người kinh doanh quần áo thu dọn số hàng bị ướt về để sấy khô, hi vọng vớt vát lại chút tài sản sau trận lụt lịch sử.

Dù đã chiều tối, bà con tiểu thương trở về chợ vẫn đông, khuôn mặt ai nấy đều suy tư, sầu não vì những khó khăn thời gian tới.

Đến cuối ngày 21/10, mực nước khu vực chợ vẫn cao, mọi hoạt động tiếp tục bị tê liệt, chưa thể hoạt động trở lại.

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xa-hoi/cho-tp-ha-tinh-ngon-ngang-sau-tran-lut-lich-su/200560.htm