Cho tôi xin 'một vé về thời bao cấp' qua bộ ảnh kỉ yếu của teen Phú Thọ

Không phải bộ ảnh kỷ yếu hoành tráng, công phu nhưng lại gây được ấn tượng mạnh và rất thành công trong việc biến hóa các cô nàng, anh chàng 18 thành những bà cô, ông chú của những năm 70-80.

Không phải bộ ảnh kỷ yếu hoành tráng, công phu nhưng lại gây được ấn tượng mạnh và rất thành công trong việc biến hóa các cô nàng, anh chàng 18 thành những bà cô, ông chú của những năm 70-80.

Trong suốt năm vừa qua, có một trào lưu chụp ảnh có lẽ được áp dụng nhiều nhất đó chính là quay lại thời bao cấp với những gam màu hoài cổ, cổ điển... từ ảnh cưới, ảnh kỷ yếu, ảnh nhóm bạn cũng đều rất thành công khi áp dụng lối chụp ảnh kiểu này. Mỗi bộ ảnh đều mang chút chất riêng và gây được ấn tượng riêng.

Và mới đây, bộ ảnh kỷ yếu của nhóm học sinh ở Phú Thọ lại khiến nhiều người thích thú khi quay ngược lại thời bao cấp.

Bộ ảnh gây ấn tượng không phải chỉ vì màu sắc đúng chất cổ điển, vì chiếc áo hoa, quần thụng, hay vì khoảnh khắc tự nhiên, bối cảnh đúng chất cổ điển.... Mà có lẽ, nó thành công vì tổng thể của những điều trên.

Với mong muốn thực hiện một bộ ảnh kỷ niệm cấp 3, kết hợp với ekip chụp ảnh, các bạn học sinh lớp 12A2 Trường THPT Long Châu Sa - Thị Trấn Lâm Thao - Huyện Lâm Thao - Tỉnh Phú Thọ đã cho ra lò bộ ảnh kỷ yếu lấy ý tưởng thời bao cấp ngày xưa.

Chia sẻ về quá trình lên ý tưởng cho bộ ảnh, anh Hùng, nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh cho hay: “Lớp muốn thực hiện một bộ ảnh kỷ yếu khác biệt, không áo dài, không sơ mi trắng và vest nữa. Mọi người muốn thực hiện bộ ảnh độc đáo và thể hiện được tình cảm với nhau.

Bên mình đã đưa ra 1 vài concept chụp cho các bạn lựa chọn. Và các bạn khá thích thú, đồng lòng lựa chọn conept bao cấp này. Bản thân mình là phó nháy cho lớp cũng thích thú vì ý tưởng này sẽ giúp các bạn có những khoảnh khắc nhí nhảnh, hài hước, vui đùa bên nhau. Bên mình cũng dễ dàng thực hiện bộ ảnh hơn. Thay vì tập trung diễn sâu hay tạo dáng trước ống kính, các bạn chỉ đơn giản là cười đùa và nghịch ngợm, tạo cảm giác gần gũi gắn kết của các bạn học sinh.”

“Để thực hiện được concept này thực ra cũng không quá mất công. Trước đó mình cũng tìm hiểu về trang phục và địa điểm cho các em. Cả nháy và lớp đã cùng nhau nghiên cứu để chọn ra trang phục phù hợp nhất”- anh Hùng, nháy chính của lớp cho biết thêm.

Những chiếc quần hoa, áo hoa họa tiết hoa hòe hoa sói đã thành công trong việc biến các cô gái trở thành bà cô, anh chàng trở thành ông lão của những năm 80.

Về địa điểm, cũng chẳng cần đi đâu xa, cả lớp chỉ chọn toàn những góc quen thuộc của Phú Thọ: khu tập thể nhà máy supe Lâm Thao và Chợ 5 tầng Thành Phố Việt Trì. Đây là góc khu tập thể rêu phong, kia là cánh cửa sắt hoen rỉ... tất cả những background ấy khi lên hình lại tạo nên hiệu ứng bất ngờ. Cộng thêm hậu kì một chút để có được hiệu ứng như ý là đã có ngay một bức ảnh như thời bao cấp thật sự.

Hai địa điểm không phải gần nhau nên cả lớp phải di chuyển bằng ô tô, dù thời tiết nóng nực và khá mệt nhưng các em vẫn giữ được tinh thần lạc quan, vui vẻ, đoàn kết.

Có lẽ, với tinh thần tập thể như vậy nên khi chụp ảnh, các em chẳng cần phải diễn xuất gì nhiều mà cứ phơi bày những cá tính thật của mình khiến bộ ảnh chân thực và sống động.

Cùng ngắm thêm những hình ảnh ấn tượng trong bộ ảnh kỷ yếu bao cấp của học sinh Phú Thọ nhé!

Bạn đọc có những câu chuyện, hình ảnh ý nghĩa phù hợp với chuyên mục Sống Trẻ, Guu của thegioitre.vn muốn chia sẻ tới cộng đồng, có thể gửi về hòm thư: dongvu@infonet.vn hoặc điện thoại 097.4569.097 (Đông Vũ).

Lee- Ảnh: Ảnh Kỷ Yếu - Lavender Studio

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/song-tre/hoc-duong/cho-toi-xin-mot-ve-ve-thoi-bao-cap-qua-bo-anh-ki-yeu-cua-teen-phu-tho-46854.html